Xe ôtô của nhân dân
Vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước ở LX chúng tôi thấy có rất nhiều những chiếc ô tô nhỏ gọn đầy màu sắc chạy dọc ngang trên đường các thành phố khác nhau. Ở Việt Nam loại xe này tôi chưa thấy bao giờ, còn các nước Đông Âu khi đó hình như vẫn nhập xe này khá nhiều, chạy vô tư khắp nơi.
Đó là chiếc xe ôtô con mang nhãn hiệu «Запорожец» . Xe này có đặc điểm thật là nhỏ gọn. Cho đến giờ tôi vẫn có cảm giác như nó còn nhỏ hơn cả các xe dạng mini 4 chỗ như “ Matis”, “Kia”, “Huyndai”… hôm nay. Nhỏ thế mà xe này vẫn chở các ông Tây, bà đầm nặng cả tạ ngon ơ. Động cơ đặt phía sau xe, hai bên hông xe phình ra một chút để hứng gió làm nguội máy, đặc điểm này của xe làm ta rất dễ nhớ và dễ nhận ra xe Запорожец.
Xe «Запорожец» được sản xuất đại trà từ những năm đầu 60 để hưởng ứng khẩu hiệu của Bí thư thứ nhất KPSS khi đó là N.Khơrupsôp - LX sẽ đuổi kịp và vượt Mỹ về mức sống: “Mỗi gia đình Xô viết có một chiếc ô tô”. Và chiếc xe “ô tô của nhân dân” đã ra đời trong bối cảnh như vậy. Nghe nói trong một thời gian dài giá bán của mỗi xe chỉ tương đương với 1000 chai vodka (giá một chai là 1,8 rup)
Xe Zaparozet được dân chúng LX hưởng ứng mua để chạy khá nhiều. Xe sơn đủ loại màu sắc, chỉ trừ có màu đen. Trên tạp chí châm biếm hài “Korakôđin - Cá sấu” đã có một giai thoại như sau:
Hai tay lái xe trò chuyện cùng nhau:
- Xe Запорожец của chúng ta thật tuyệt, đủ loại màu sắc, chỉ màu đen là không có thôi, bác có biết tại sao không?
- Rất đơn giản, vì nếu xe sơn màu đen thì sẽ làm dân chúng lầm tưởng rằng đó là Mercedes.
Báo chí Nga ngày nay viết về xe Запорожец ngày xưa :
http://odnarodyna.com.ua/articles/4/2113.html