Trích:
Old Tiger viết
Cụ này chỉ được cái đít nhọn chích đau, chứ mắt mũi tem nhèm lắm. Nish tiên sinh đã nói rõ từ "phỏng vấn" rồi mừ. Nhà đài còn xin về nhà em để quay những kỷ vật thời Liên Xô. Em bẩu OK ngay vì nhà em vô thiên lủng, nhưng hiện giờ em để hết trong Dung Quất, he he thế là họ đành bỏ ý định. 
|
Đúng là
củ cà-rốt/đốt cháy nhà/ông cụ già/kêu oai oái/cô con gái/lái ô tô...!
Là bác Nish tường thuật rằng trong chương trình
phỏng vấn chứ có nói là trên sân khấu sân khéo gì đâu, có nói phỏng vấn diễn ra lỗ mô trong buổi lễ đó đâu. Ố, đi phỏng vấn ở kỳ họp QH thì chỉ có ở hành lang thôi hỉ? Nhộn nhạo và đông đặc, kẻ được phỏng vấn có khi còn khó nhận ra được chính mình đấy ạ.
Hay là
Triền hình Đè-Nẽng có sáng kiến theo Hổ gừ vào tận
World Cup thực hiện
bỏng vấn nên mới vắng khách và do vậy bác Nish mới nhận ra dễ thế chớ?
Hô hô, quả tiêm này đít Hổ gừ không sưng tếu lên ứ thu xèng!
PS: Hay là bác Nish nhận ngay ra được, không phải vì đeo máy ảnh khủng, mà là nhờ thấy đang ôm cây ghi-ta hát vang bài ca
tìm lửa với
kiếm hỏa gì gì ấy? Hm, thảo nào gần đây xe cháy nhiều thế chứ (kết nuận dõ mười mươi nà cháy do nửa nhé, chắc là do mấy ông dở hơi biết bơi, không dưng lại toe toe đi kiếm lửa về đốt chơi đây mà).