Trích:
baodung viết
Baodung nghĩ vấn đề về thi hài Lenin là nhạy cảm (còn hơn cả việc Mỹ giải quyết xác Bin Laden) nên ta không nên đưa ra bàn ở đây, vì điều này liên quan không chỉ tới nước Nga!
|
SM thì nghĩ chuyện này đã in thành sách bán, nên không nên cho là nhạy cảm. Không nên quá sợ những điều cho là nhạy cảm. Vì lãnh tụ, họ cũng là những con người thôi, không là thần thánh. Chính thần thánh hóa họ mới sinh những điều phiền phức.
SM đã từng lên đỉnh Ba Vì, được đọc di chúc của Bác khắc trên đá đen. Những lời Bác viết thật giản dị. Có điều hay là bản khắc ấy mạc lại chữ Bác trong bản Di chúc viết tay, giữ lại cả những đoạn mà trong bản in giấy nhiều khi đã lược bớt, vì dụ đoạn cuối của trang này.