Cái bảng võ đoán của nhà em khi thay tỉ số thật của lượt trận đầu thì hóa ra Nga gặp TBN ngay tứ kết, và chung cuộc Hylap vô địch, dù chỉ đổi kết quả 3 trận. Thế mới biết mỗi trận khác đi đều có thể thay kẻ chiến thắng này bằng kẻ khác luôn.
Theo bảng này thì có cứ 2 cặp đấu có 1 cặp mà kẻ đứng trên về chữ cái thắng thì cặp kia ngược lại hoặc huề. Theo thế thì:
-Hylap-Sec 1-0 hoặc 3-2
-Balan-Nga 2-2 hoặc 1-1
Các trận này sẽ đều đá mở, nhưng Balan vẫn muốn thận trọng vì trận cuối có thể tung sức với Sec, còn Hylap với Sec hôm nay phải cố có 3 điểm, nếu không phải bay nên coi như là trận cuối quyết định.
Nga có thể gặp may nếu Balan tự tin sân nhà tấn công nhiệt tình để nhận đòn hồi mã thương.
Đội Nga năm nay có vẻ hàng thủ tiến bộ nhiều, vì nói chung đội vô địch chắc chắn phải có hàng thủ tốt nhất. Theo lẽ này thì Anh sáng giá nhất rồi đến Ý. Balan và Ukr đồng chủ nhà vẫn chưa đạt nghệ thuật thủ và vẫn đá với bản tính hồn nhiên và nhiệt tình nhiều hơn.
Nhưng nếu kết quả lại đưa đẩy Balan gặp Ukr trận chung kết, các bác thử xem nên dấm dúi tình cảm cho ai nhỉ?