Hiện giờ có gọi đội Nga là "đội Putin" cũng chả sao, nếu là nhờ sự quan tâm của ông Putin trong những năm qua mà bóng đá Nga nổi lên ở Euro này. Chính trị biểu hiện vào thể thao có mặt rất tích cực là màu cờ sắc áo tức tinh thần quốc gia nữa, đội nào cũng có tinh thần đó để chiến đấu trên sân. Còn nhớ ngày xưa đội Đông Đức ở đẳng cấp không là gì so với Tây Đức, nhưng trong ít lần hiếm hoi gặp nhau thì từng cho đội Tây Đức nếm mùi thất bại, dù khi ấy Beckenbauer đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đội Bắc Triều Tiên cách đây không lâu còn làm cho đội Hàn Quốc hoảng hồn!
Sân bóng mà không có hai đội đối lập về tinh thần cho hai CLB hay Quốc gia thì chả khác gì hai đội quân xanh đá tập, giống như chính thể xã hội chỉ có một tư tưởng được phép tồn tại, mức tiến bộ về đẳng cấp cực chậm vậy...Nó giống như ở VN bóng đá phục vụ chính cho tinh thần của giới cá độ mà thôi, bao năm vẫn chưa hình thành đẳng cấp và trình độ nào hết!
|