"Chậc lấc hết chơng zồi các pác ơi", nhưng dự đoán lả dự đoán để mà thức đêm xem cho vui í mà, có ăn được cái giải gì đâu.
Hôm qua Hà Lan chơi phần lớn chỉ nửa sân, tấn công ồ ạt, sút như trái phá mãi không vào. Qui luật bóng đá là tấn công dữ dội mà không vào tất phải lãnh sẹo. Phải công nhận trận này đội Hà Lan chơi hay, Coach đã tung hết chiêu không dấu diếm, chỉ có chân sút dứt điểm là có vấn đề. Vậy nên đành thua tức tưởi.
Đội tuyển Đức đá khá chán, may mà vào được một trái...
Hôm qua dân cá độ khối anh toi với trận Hà- Đan.
Lại "dự" tiếp:
* Tây Ban Nha- Italia: 3- 1
* Aixo- Croat: 2- 0.
|