Trích:
Hoa May viết
Vâng, em biết. Hic. Em có muốn đâu. Chỉ là bị ép thôi, Hic.
(Viết tắt tối đa như .. bác Mì. Mong bà con hiểu đúng, hihi)
Sáng nay vào VP, thấy ngay 1 cái mặt cười to tướng (rất chi là gian) trên bảng tin. "Nhà cái" thắng lớn! Có tới 6 cháu bị "lột" 2X * 2trận. Chỉ có 2 cháu được đóng nhẹ X*2 trận. Số còn lại là 3X.
Các bác giai yêu quý bàn tán tiếp đi ạ, cho nhà cháu xin tí thông tin đặng còn .. liều với bọn đồng nghiệp nhí nhố với nhé!
Chân thành cảm ơn!
|
Chẳng ai có quyền Dashaev nàng đâu nhé! đừng vì mình "máu" lai đổ tại .... hic!
Đến chiều nay mình mới có câu trả lời.