View Single Post
  #56  
Cũ 05-06-2012, 11:43
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
[I]

"Hãy trả lại Tổ quốc!"
"Верните Родину!"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

[B]

Dần dần tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi chỉ có một mình, và rằng không thể mang Tổ quốc trở lại, rằng Tổ quốc mãi mãi tan biến trong những cuộc trao đổi ngoại tệ và thị trường hàng hóa. Nhưng, mỗi khi một ít, trong cuộc sống của tôi bắt đầu xuất hiện những người có cùng những suy nghĩ và tình cảm như tôi.
Và thế là tôi không đơn độc. Chúng tôi có hàng chục người. Hàng trăm người. Và, hàng nghìn người đầu tiên!
Bây giờ tôi biết chính xác rằng các bạn của chúng ta có ở Odessa. Họ có ở Moscow, có ở Kiev. Ở Sevatopol. Ở Minsk. Và ở Erevan. Ở hàng trăm và hàng nghìn điểm dân cư của Tổ quốc bao la của chúng ta.
Và tôi tin: nếu có họ - Tổ quốc còn sống. Tổ quốc nhất định sẽ trở lại.
Hãy cố lên, các bạn. Chúng ta sắp tấn công!
Tâm trạng này không chỉ có ở người trẻ - một điều hơi hiếm, mà còn có ở người trung niên, người già - hơi bị nhiều, biết rồi khổ lắm nói mãi! Chính tôi đã có tâm trạng như vậy nhưng vì mình không phải là người nổi tiếng, cũng hổng phải người CCCP, nên chẳng hé răng than thở. Chỉ có điều hơi xắc mắc: cũng muốn đòi "Hãy trả lại Tổ quốc" nhưng vì bản tính duy lý nên cứ lăn tăn đòi zậy có đúng không? Vì nếu đúng zậy tại sao "nó" bỗng dưng sụp đổ tan tành?
Bây chừ, già rồi, hiểu ra "nó" được nhiều thế hệ thương nhớ, hoài niệm vì lý tưởng đúng, cao đẹp. Nhưng "nó' bỗng dưng... vì thực hiện sai, chẳng ra quái gì. Còn chúng ta đang sống trong không gian hiện tại thì chắc chắn chẳng có lý tưởng gì, nhưng thực hiện... đúng... chăng? Cụ thể như là kiếm tiền, tiêu tiền và nói dối!!!
Hầy zà là nói zậy, nhưng vưỡn... mong ước kỷ niệm xưa.
Trả lời kèm theo trích dẫn