View Single Post
  #7  
Cũ 03-06-2012, 13:19
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
7dayspwk viết Xem bài viết
Em xin gửi lời chào đến toàn thể các Cô, các Bác, các Anh/Chị và các bạn tại 3N.
Vậy Cô/Bác/Anh/Chị/Bạn nào am hiểu/có kinh nghiệm về lĩnh vực này vui lòng góp ý cho em. Vấn đề Em đang rất quan tâm và cần sự giúp đỡ trong chủ đề này là:
1. Người Nga quan niệm như thế nào về vai trò của người chồng và người vợ trong cuộc sống gia đình và trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình? (Cô giáo em gợi ý là tìm một vài điểm/quan niệm làm nổi bật vai trò của người chồng và người vợ, nhưng nếu được góp ý sâu hơn thì tốt quá ạ).
2. Các cách mà người Nga thường dùng khi giải quyết mâu thuẫn gia đình cũng như trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình?
Đề tài thú vị thật, lý thuyết sách vở các bác trên đã nêu nhiều rồi, để “có nếp có tẻ” xin cung cấp chút ít thực tế bản thân đã trải qua và quan sát được hơn 20 năm qua trong cuộc sống gia đình người Nga , việc phân tích chúng tốt hay xấu không dám đề cập.

1.Về vai trò, từ vật chất đến tinh thần, họ có khác mình. VD nhỏ:
Trên 1 DĐ, các bạn Nga, sau khi du lịch VN về, hỏi: “Tôi thấy ở các nhà hàng, quán ăn, phụ nữ VN thường trả tiền. Vậy ở VN, nếu cặp nam nữ dùng thì ai sẽ trả tiền?”. Chỉ có 1 bác hiểu VN trả lời đúng: "Nếu phụ nữ trả thì họ là vợ chồng, còn khi đàn ông trả thì cô kia là “bồ” hay cháu chắt gì đó".
Ta thì dễ hiểu, nhưng người Nga không thể chấp nhận được việc phụ nữ, dù với cương vị nào, thanh toán tiền khi người đàn ông thân thiết có mặt. Vì vậy, trước khi đàn ông đi các cuộc có t/c nhậu nhẹt, người vợ hoặc mẹ bao giờ cũng hỏi, thậm chí lục ví xem có bao nhiêu, đủ chưa, và thường hay đưa thêm để dự phòng.

Việc nhỏ đó để nói cái chung: Phụ nữ Nga không bao giờ muốn chồng mình “mất mặt” trước giao tiếp với mọi người, còn trong gia đình, họ không để cho chồng mình làm những việc của phụ nữ. (Hồi đầu, đôi lúc để cho tiện và theo tác phong "tự lực tự cường", tôi giặt luôn đồ lót sau khi tắm. Khi phơi chúng ra ban công bị cô ta lườm cho 1 trận: Anh muốn bôi bác em à?)
Tóm lại, trong sinh hoạt gia đình, nói chung anh chồng được coi trọng như “vua con”, vợ ít khi tranh luận hay “cải lại” chồng, nhất là khi có mặt người thứ 3. Bù lại, anh ta phải bảo đảm kha khá điều kiện vật chất cho gia đình tồn tại. Không biết thế có mất “Nam nữ bình quyền” không, nhưng bản thân thấy thoải mái, thuận lợi…
Riêng việc giữ gìn HP gia đình, vì quan niệm gia đình họ hàng tự do hơn ta, họ hiểu khái niệm “Tự do cá nhân” có khác, lại theo cách sống Âu-Mỹ, nên tỷ lệ ly hôn cao hơn nhiều so với ta và các nước Á đông. Khi những mâu thuẩn gia đình không giải quyết được nữa thì họ ly hôn, không cần phải ngại bị đánh giá chồng chê vợ hay vợ bỏ chồng,và cũng chẳng thèm để ý đến điều tiếng gì của họ hàng, xã hội.

2.Các cách giải quyết mâu thuẩn trong gia đình thì khác xa với ta.
Phụ nữ VN (xin lỗi các bác gái 3N nhé, đây là ý kiến qua thực tế cá nhận) thường thích “lên lớp” dạy chồng với 1 đống lý thuyết… Nếu chúng không thấm được vào đầu óc “thủ cựu” của ông chồng (theo quan niệm của bà vợ) thì chì chiết, “cách ly” luôn... Nếu vẫn chưa kết quả thì theo tinh thần "Chiến đấu đến cùng", tác động qua họ hàng, bạn bè thân thiết, thậm chí Công đoàn góp ý… (mấy cái này người Nga coi như “xử tử” chồng không cần bản án).
Phụ nữ Nga đơn giản hơn nhiều: Khi không thể hiểu nhau được, lý thuyết tay đôi đã chịu bó tay, các cô mắt nổi vằn xanh lè tròn xeo lên, và giáng 1 cú vào/với cái gì đó thuận tay. Cho nên việc vợ, em gái đập bể đồ trong phòng là chuyện bình thường, và hình tượng “Phang chảo rán hay dùi cán bột mỳ” lên đầu chồng được coi như nét "dễ thương’ của phụ nữ Nga.
Còn đa số đàn ông khi lâm vào cảnh đó, thấy vợ mình “mắt đỏ tía tai” như vậy thường dàn hòa, cam chịu “ăn đòn”.....
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
7dayspwk (04-06-2012)