Để chị kể chuyện hồi trước chị đăng ký học bổng Hiệp định. Chị làm bộ HS chỉ trong đúng 5 ngày

Cả hộ chiếu, hồ sơ y tế, đơn đăng kí tiếng Anh... hồi đó danh sách có 10 giấy tờ cần làm thôi chứ ko có 14 giấy tờ như bây giờ
Chị gửi hồ sơ đi ngày 26-3, sau đó đi học như bình thường và quên hẳn chuyện đã đăng kí học bổng

Đến 1 hôm tháng 4 hay tháng 5 thì cô Bằng gọi điện nói với chị điều gì đó (mà sau cuộc điện thoại chi quên ngay)

và lại học - thi - học - thi!!!
Mãi đến cuối tháng 6, khi chị đã về nhà nghỉ hè thì nhận điện thoại của cô Bằng lần 2, Cô thông báo việc học tiếng Nga

Lúc đó chị mới luống cuống hỏi Cô là "Vậy chị ơi, điều đó có nghĩa là em đã được học bổng đi học ở Nga rồi ạ?" Mãi sau tụi bạn chị mới nói là lần đầu cô gọi đấy có nghĩa là đã được học bổng rồi, ngố ạ!
Những tháng ngày học ở Nga đã mang đến cho chị rất nhiều trải nghiệm, những kiến thức cũng như cách nhìn nhận cuộc sống. 1 trong những điều mà chị học được khi du học ở đây là mỗi người cần có chính kiến và luôn giữ thái độ tích cực để có thể phát huy hết tiềm năng và cống hiến cho xã hội.
Chị chúc các em thi tốt và sớm nhận tin từ Cục đào tạo, sớm được sống cuộc sống của du học sinh và sớm cống hiến nhiều điều cho gia đình & xã hội.
P.A.C.E.
