Ðề tài: Moskva Du Ký
View Single Post
  #9  
Cũ 01-06-2012, 11:40
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Có một con tàu, chở ta đi trong một chặng đường, nó đã cập bến, làm sao có thể chê trách nó. Có những người, đi phải con tàu đắm xuýt chết, họ phải tự bơi cũng đâu chê trách gì ai. Nếu cứ xu hướng này sẽ đi đến chỗ "ăn cháo đá bát" hay "bắn vào quá khứ 1 viên đạn, tương lai sẽ bắn vào ta 1 quả đại bác".

Cũng trong NNN có thành viên viết về cảm xúc của mình khi có dịp về thăm trường cũ. Cũng vẫn quang cảnh tồi tàn đổ nát như thế nhưng người đọc không thấy một chút ác cảm nào.

Dù là cảm xúc cá nhân, hay cho là "có tinh thần phê phán". Nhưng có một hiện tượng chung, lạ lùng: nhiều trong số những ai sang tây là quay về nói xấu nơi mình đã từng sinh ra, lớn lên. Tuyệt nhiên, không có ai đi Mỹ, hay đi Pháp về mà "phê phán" chính cái xứ ấy, không thấy khủng hoảng, không thấy dân ngủ bìa các-tông ngoài phố, không thấy 45 triệu người lĩnh tem phiếu thực phẩm, không thấy nơi "thiên đường" cũng đầy rẫy bất công...

Ở ta ngày nay cũng đang xảy ra hiện tượng này, có cu tên là cu T. cũng sang Pháp sang Mỹ được các đại ca dẫn đi ăn chơi nhảy múa, xơi đẫy món dân chủ rồi mắc nghiện lúc nào không hay, về nước cơm không ăn cứ lảm nhảm đòi xơi dân chủ. Kết quả thế nào ai cũng rõ, bi kịch một cuộc đời. Bác NTZUNG có kha khá các bài viết trên mạng, đại loại cũng đòi món dân chủ này nọ như thằng cu T. Ai bảo dân toán là ngô ngố?

Hiện tượng này có ở Nga từ thời nữ hoàng Ekaterina. Thời đó các vương tôn công tử quí tộc Nga sang Paris du học - nơi mệnh danh chốn ăn chơi đàng điếm khét tiếng, chốn lây nhiễm những hủ bại liệt não - về là coi nước Nga như cái giẻ rách, chối bỏ cả tiếng mẹ đẻ, phải nói tiếng Pháp mới là quí tộc. Đám này về sau hầu hết mang tư tưởng nổi loạn, miệng hô tự do-dân chủ. Nhưng có thể mô tả bằng một thuật ngữ chính xác là anarchist mà ngày nay hầu như không được nhắc đến.

Ta cứ việc đến nơi nào có điều kiện hơn, sống tốt hơn, nhiều tiền hơn, và dù không quen biết gì bác NTZUNG (sao tên giống thằng tây bồi thế!) nhưng có điều phải nói là: bên ấy thực sự có một môi trường tự do, thì bác cứ ở đấy mà hưởng. Tự do dân chủ ai cũng cần, nhưng cái món hàng đó đóng hộp, nhập khẩu xem ra không hợp.

Dưới là quan điểm của một Nga kiều bên Pháp, bài viết nhan đề: Ở phương Tây không có lối thoát (lối thoát gì thế?), đăng trên TNNN;

 


Ông Constantin Melnik-Botkin, một nhân vật huyền thoại của tình báo Pháp và quốc tế, người từng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong ngành an ninh Pháp vào cuối thập niên 1950, đã cho đài "Tiếng nói nước Nga" một cuộc phỏng vấn.

Mặc dù ở tuổi 84, ông Constantin Melnik vẫn tiếp tục làm việc tích cực, viết hồi ký và các bài phân tích. Lĩnh vực quan tâm của ông là hoạt động của các cơ quan tình báo cũng như mối quan hệ với Nga. Ông lý giải điều này một cách đơn giản: "Bất chấp thực tế sinh ra ở Pháp, từng giữ những vị trí cao trong nhà nước cộng hòa, tôi vẫn cảm thấy mình là một người Nga."

Những người như ông Constantin Melnik thường được nhắc tới như “nhân vật có số phận kỳ lạ”. Là con trai một Nga kiều rời khỏi tổ quốc sau Cách mạng tháng Mười năm 1917, ông Constantin Melnik được cha mẹ tạo điều kiện tiếp thụ nền giáo dục tốt. Với kỹ năng phân tích được đặc biệt đánh giá ông đã được mời tham gia chính phủ Pháp dưới thời Tổng thống Charles de Gaulle vào cuối những năm 1950. Năm 32 tuổi, ông Constantin Melnik đứng đầu cơ quan điều khiển tất cả các cơ chế an ninh đặc biệt của Pháp, bao gồm cả tình báo.

Ông Constantin Melnik là nhân vật đóng vai trò quan trọng giải quyết cuộc xung đột Algeria, giúp nước Pháp tránh được cuộc nội chiến. Sau đấy, ông làm phân tích gia cho loạt tổ chức khác nhau, tham gia gặp gỡ đại diện cấp cao của KGB, CIA, liên lạc chặt chẽ với cơ quan tình báo Đông Đức và Vatican. Đồng thời, ông Constantin Melnik quan tâm nghiên cứu về tình hình Liên Xô.

Nhắc đến nước Nga ngày nay, ông Constantin Melnik lưu ý rằng, ở phương Tây cũng như ở Pháp, tồn tại nhiều huyền thoại và sự hão huyền về Tổng thống Vladimir Putin cũng như toàn bộ hệ thống chính trị của Nga.

Ông Constantin Melnik khẳng định, chỉ trích hệ thống của Nga hay ông Putin là việc làm quá dễ. "Khi đọc ấn phẩm báo chí Pháp, các bài viết luôn luôn đả kích Nga. Có cảm giác như Pháp không ưa gì Nga, chứ chưa nói gì đến nước Mỹ, vốn cũng ghét Nga, rồi cả các nước khác,” - ông Constantin Melnik.

“Ngày nay, chính sách của người Mỹ đã hoàn toàn bị đảo lộn: họ chỉ quan tâm đến quyền lực, chinh phục bằng quân sự. Sau ngày 11 tháng 9, tôi đã viết bài báo trong một tạp chí của Nga nói rằng, nước Mỹ cần lấy lại cho mình những lý tưởng xưa, giúp đỡ các nước Ả Rập và Trung Đông tái thiết nền kinh tế mới, nâng cấp giáo dục, cung cấp đầu tư dài hạn. Đã tới lúc bắt đầu làm việc đó thay vì chiến tranh. Rồi thái độ của CIA ở trại Guantanamo, việc giết hại hay bắt cóc người Hồi giáo. Đây là một chính sách xấu xa khủng khiếp, nhằm đẩy các nước vào tình trạng hỗn loạn và gây nên sự căm phẫn.”

Ông Constantin Melnik nhận định rằng, thái độ chống Nga của Mỹ hay ác cảm của Pháp với Nga đều là những yếu tố không thể tác động bất kỳ tới nền chính trị Nga. Nga không phải noi theo gương ai, ở phương Tây chẳng tồn tại giải pháp đúng đắn nào. Nếu muốn, hãy nhìn vào Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, hay thậm chí là Pháp ngày mai, - phân tích gia kết luận.
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
baodung (01-06-2012), Julia (03-06-2012)