Sau đây xin mạn phép ghi ra một số suy nghĩ:
- Theo tâm lí chung, khi nhắc đến cái gì có liên quan đến 2 chữ "
nguyên tử" thì hầu hết ai trong chúng ta cũng nghĩ đến cái gì đó nguy hiểm (ví dụ như 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Kawasaki!!!) Và tất nhiên, cái gì liên quan đến Nguyên tử cũng nguy hiểm, nguy hiểm cho sức khỏe con người là điều khiến nhiều người lo ngại nhất!
Đó là lí do mà nhiều bạn học sinh, sinh viên và gia đình lo lắng khi cho con em mình theo ngành nguyên tử này. Theo mình nghĩ thì nghề nào nghiệp nấy, ngành nào cũng có cái an nguy của nó. Đ
iều quan trọng là các bạn có thực sự hứng thú với ngành này, có muốn khám phá con đường mới và có nguyện vọng đóng góp công sức cho Đất nước hay không? Con đường mới (ít người đi không phải là con đường mòn) nên có nhiều điều mới lạ, khó khăn nhưng không kém phần thú vị và ẩn chứa nhiều cơ hội.
Thế nên bạn nào có nguyện vọng thì tiến bước thôi. Năm nay số lượng học bổng đi Nga ít, nên nếu mình là các bạn, mình chắc sẽ làm thêm 1 bộ đi theo diện này!
Mình thích những con đường mới, gian lao, nguy hiểm nhưng thú vị và nhiều cơ hội