Nhà cháu chắc có duyên với máy LX, và cũng nhờ nó mà nhà cháu lọ mọ vào được cái 3N này

Hồi 2007 khi nhà cháu bắt đầu mua được những cái máy ảnh đầu tiên bằng tiền của mình (trước ko dám mua vì sợ nó đắt

) thì đó lại là máy Canon, pentax, Minolta

sau một thời gian chụp ảnh thì nhà cháu phát hiện ra rằng những chiếc máy Liên Xô có chất lượng quá tốt so với giá tiền của nó nên sau đó nhà cháu chuyển hẳn sang chơi máy LX và Đức

, ưu tiên LX trước vì giá thành của nó tại thời điểm đó là quá tốt.
Càng dùng nhà cháu càng thích vì cái chất lượng ảnh mà nó mang lại
Cái Fed 2 của nhà cháu là chiếc Fed2, type E1 1969 - 1970.
Hiện nhà cháu còn: Zorki 1 (hơi bị kẹt màn trập -> ko đúng tốc độ), Kiev 4 (chiếc này bị đứt dây kéo màn trập dù còn rất mới, thợ ko nhận sửa

), Fed 2, Zenit 312M
Có thời điểm nhà cháu hết tiền đầu tư cho học hành nên một số máy được bạn bè mua giữ hộ như: Fed 3, Lubitel 2

giờ lại lâm vào cảnh thất nghiệp nên chưa mang về được
Nhà cháu nợ ảnh, một hai hôm nữa sẽ chụp những chiếc còn lại góp vui với các bác.
Rất mong các bác tiếp tục chia sẻ các bài viết về ảnh và máy ảnh