Nhà cháu rất là tò mò với bạn có cái tên: "
Nàng Sura xinh đẹp". Một vài người thầy của cháu đã từng nói: "cái tội lớn nhất của cậu là TÒ MÒ" và đến giờ cháu vẫn không sửa được cái đó và có phần còn TÒ MÒ hơn. Từ cái tên đến những gì mà Nàng Sura viết làm cho cháu thắc mắc: ở ngoài đời thực Nàng là ai ? Nàng như thế nào ? ... và cháu bắt đầu tự vẽ ra trước mắt mình những điều tưởng tượng, hình dung về một nàng Sura ngoài đời thực
Một người cũng làm nhà cháu có đôi chút tò mò là người anh trai của Nàng Sura

, về những điều người anh nói.
Khi nào Nàng Sura xinh đẹp trả bài xong, cho Hanoi2010 mời đi uống nước mía nhé

cho thỏa nỗi tò mò của mình