Trích:
NISH532006 viết
KG cả nhà
... Các bài, ảnh không được post lên ..
|
Vụ này là tại năm nay các cụ khoe "hàng khủng" dữ dội quá, bọn "tôm tép" chúng em đâm ngại ... ví dụ như em mấy đợt trước dán hình lia chia, năm nay nhõn 1 (mà lại "chôm" được, chứ cũng chẳng phải máy nhà mình, hic)
Em trách đùa thôi, chứ năm nay hình ảnh quả là tuyệt vời: kỹ thuật ảnh, phong cảnh, sinh hoạt đoàn ... chọn lọc mà vẫn phong phú.
Trích:
Old Tiger viết
Đầu tiên chúng ta cứ tưởng chúng ta sẽ được cười khanh khách, còn các em lễ tân của nhà nghỉ áo xanh 27 Trường Sa kia sẽ phải buồn rười rười.
Hu hu ai dè chính chúng ta không những buồn rười rười mà còn tí ... phát khóc! 
|
Hưmmm, vụ nhà nghỉ này - em cũng muốn khóc bằng tiếng Miên rồi ấy chứ ạ!

Cả đoàn Sài Gòn "để đèng bụng" đến Đà Nẽng thật sớm để thưởng thức bữa sáng bên bờ biển. Ăn xong, ngạc nhiên vì bị thu tiền

. Kế tiếp lên phòng chẳng có chai nước nào, hỏi lễ tân - trả lời: phải trả tiền mới có nước uống chứ.
Ngày cuối trả phòng, thanh toán mới "lạ" nữa: cứ tưởng ... hichic.
Tuy nhiên, đó là "khách quan" thôi.
Tốt nhất là quên mấy chuyện vặt vãnh khách quan đó đi, để cuộc gặp nhân 7 năm NNN luôn tuyệt vời như sự thật vốn thế!
Cảm ơn tất cả mọi người đã đến và cùng vui!