Những trang đầu tiên của “Cuốn hồi ức sống” tháng Năm 2008
Đài Tiếng nói nước Nga
Dân cư những nước khác nhau trên hành tinh này đang cùng liên kết lại trong chiến dịch tòan thế giới của đài TNNN có chủ đề “Cuốn hồi ức sống”, kỷ niệm 63 năm Chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến tranh đẫm máu nhất của thế kỷ trước – Thế chiến II. Theo dòng thời gian, những năm tháng khốc liệt ấy càng ngày càng lùi xa chúng ta. Nhưng chiến công anh hùng của nhân dân Xô-viết vẫn được ghi nhớ tại tất cả các châu lục. Minh chứng cho điều đó, là những tin nhắn SMS, gửi vào số điện thoại
+ 7 917 767 78 45.
Các tin nhắn SMS bằng tiếng Anh, tiếng Nga được tiếp nhận suốt ngày đêm. Trong chế độ trực tuyến, những tin nhắn được công bố trên trang điện tử của chiến dịch theo địa chỉ
http://www.ruvr.ru/09/. Từ Đức, từ Anh, Hy Lạp, Serbi, Litva, Turmenya, Ukraina và các nước khác, đang bay về Nga những lời chân thành, bày tỏ lòng biết ơn sự can đảm của những người lính Xô-viết đã giải thóat thế giới khỏi chủ nghĩa phát-xit.
Có những tin nhắn được gửi từ Việt Nam. Những thông điệp ngắn gọn này cho thấy rằng, dù ở những góc khác nhau của hành tinh, mọi người vẫn có những giá trị chung. Bà Ekaterina Yagunova, đại diện báo chí của hãng phát thanh TNNN trích đọc một số dòng tin nhắn : “Xin cảm ơn những người ông và người cha của chúng ta ! Xin cúi đầu thi lễ. …Chiến tranh, đó là vô vàn cái chết, còn Chiến thắng có thể ví như sự chào đời của đứa trẻ…”.
Một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam viết bằng tiếng Nga: “Hura. Chúng tôi nhớ và chúng tôi tự hào. Xin cảm ơn nhân dân Xô-viết!”. Số điện thoại Việt Nam khác gửi tin nhắn bằng tiếng Anh : “Vinh quang thay nhân dân và quân đội Xô-viết!”. Tin nhắn Việt Nam nữa, cũng bằng tiếng Anh : “Xin chúc mừng nước Nga từ Nha Trang – Việt Nam. Hura !”. Thính giả đài TNNN từ Đức chúc mừng tòan thể các cựu chiến binh nhân ngày lễ Chiến thắng Vĩ đại. Bạn Eduard Grigoryan từ Turmenikistan chúc “Hòa bình, sự nhân từ, tình yêu thương và sức khỏe cho tất cả mọi người”. Trong tin nhắn này, tác giả còn kể về người ông kính yêu đã từng chiến đấu chống phát-xít Đức. Bạn Mikhail Masliukov từ Litva viết : “Xin cúi đầu mặc niệm anh linh của những người đã khuất và thi lễ trước những người còn sống”. Dòng SMS từ Ukraina ghi : “Hura, Chiến thắng ! Xin tưởng niệm các anh hùng”.
Chúng tôi, những người tổ chức chiến dịch “Cuốn hồi ức sống” rất vui mừng, vì trong những dòng tin nhắn của mình, các bạn đã nhớ về chiến công của những người đã chiến đấu và giành chiến thắng trước nước Đức Hitler, nhớ về những người đã hy sinh trong cuộc chiến đáng sợ ấy. Chúng tôi chờ mong những tin nhắn mới. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia vào chiến dịch tưởng nhớ và vinh danh chiến sĩ chống phát-xit.
Chiến dịch “Cuốn hồi ức sống” sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng Năm. Nhiều dòng tin nhắn đã được đọc trên làn sóng của đài TNNN bằng 37 thứ tiếng. Cần nói rằng, các SMS không phải là thiếu hồi âm. Những người gửi tin nhắn sẽ nhận được file ghi giọng đọc của phát thanh viên huyền thoại Yuri Levitan, dõng dạc báo tin Chiến thắng, và bạn có thể ghi lại vào điện thoại di động của mình.
Xin nói thêm, trong khuôn khổ chiến dịch còn có cuộc thi “Hura ! Chiến thắng ở thành phố quê hương của bạn”. Đề nghị các bạn gửi lên site của đài TNNN những băng ghi video hay ảnh chụp, ghi lại cảnh đón mừng kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại các địa phương. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngày 21 tháng Năm, đăng tải trên trang
http://www.ruvr.ru/09/ và thông báo trong chương trình phát thanh của đài TNNN. Tác giả những đọan băng hoặc ảnh chụp xuất sắc nhất sẽ được trao tặng phần thưởng của Hãng phát thanh quốc gia Nga, đó là tập album multi-media nhan đề “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”.