@ Bác nqbinhdi: Vâng, con Cà Ghim quê bác đích thị là Cầu Gai, là Nhum, là Nhím biển đấy. Các vùng khác nhau gọi khác nhau thôi. Gọi Cầu gai thi có vẻ "khoa học" hơn cả, Gọi Nhím biển là theo cách của người Nga...
Con này thuộc ngành Da Gai, nghĩa là phía ngoài da có nhiều gai (để bảo vệ là chính). Khi đứng thì nó cũng đứng trên các gai ở phía dưới. Khi đi thì thò chân ống (còn gọi là chân mút) ra để đi. Chân mút thò qua những lỗ nhỏ có trên 5 dải (phiến) chân mút. (Mỗi con chỉ có 5 dài phiến kép, có lỗ cho chân mút thò ra)
Con vật có miệng ở phía dưới, để ăn thức ăn từ đáy, còn hậu môn nằm phía trên đỉnh, hoặc ở sườn bên.
Khi bỏ hết gai, hoặc trong trạng thái hóa thạch thì gai rụng hết, còn trơ ra các phiến "da". Thấy rõ đối xứng tỏa tròn, nhưng chia làm 5 "múi" nên còn gọi là đối xứng 5 tia. (Con Sao biển cũng thuộc ngành này, đối xứng 5 tia rõ nhất).
Cà Ghim rất đa dạng, có khi cân đối hoặc méo mó. Có khi hình cầu, có khi bán cầu hoặc rất dẹt. Chúng thuộc về các loài khác nhau. Đây là hình của con Cà Ghim hình cầu:
Còn dưới đây là vỏ của những con Cà Ghim đã bỏ hết gai (chỗ hậu môn bị khoét rộng ra để moi hết phần mềm bên trong, nên chỉ còn là 1 cái "hộp" rất mỏng):
Ở hình dưới đây, nếu bác xem kỹ sẽ thấy 5 dải chân mút kép, màu sẫm, xếp tỏa tia quanh hậu môn và miệng con vật (còn gọi là dải phóng xạ!). Giữa các
dải chân mút là
dải xen chân mút, rộng hơn nhiều. Có 1 dải chân mút nằm chính diện của ảnh. Chỉ trên các dải CM ấy là có những hàng lỗ nhỏ li ti (màu đen) cho chân mút thò ra :
SM nhớ có lần bạn hoamay tìm được 1 con Cầu gai (Nhum) rất đẹp khi đi trên bãi biển Chí Linh - Vũng Tàu, tìm lại thì có hình này đây (các gai có màu sắc như lông nhím, thậm chí còn đẹp hơn):