1/Rất cảm ơn bác Phanhoamay đã có sáng kiến lập topic này để ace trao đổi về chuyện chụp ảnh. Ngày trước, tại LX cũ vật tư ảnh dễ dàng nên ace lưu học sinh cũng hay chơi. Mà chụp ảnh là trò có thể chơi dài dài được, không chóng chán. Có thể gây nghiện, nhưng là nghiện lành mạnh.
2/Bác Dmitri Tran giới thiệu chiếc máy Kiev rất thú vị. Một chiếc máy đã bền bỉ cùng ta tới 40 năm, trải bao vui buồn, xứng đáng là chiếc máy ảnh được yêu quý và gìn giữ.
3/ Khi chụp ảnh là miền đam mê thì cái thú nhất là được bấm máy ghi lại cảnh vật trong khoảnh khắc mà mình thấy cuốn hút, rồi lại có ảnh khoe với bạn bè cho vui. Góp vui với các bác mấy cái ảnh chụp bằng cả máy phim, máy số:
Cảnh chụp từ đỉnh đèo Pha đin (Máy Zorki 4, lens M39 Industar 61L/D , phim Fuji Plus 200, có crop trên PS )

Cô dâu , chú rể Japan trong lễ phục dân tộc ( Máy Canon P&S S2IS )