View Single Post
  #25  
Cũ 16-05-2012, 12:42
linh san's Avatar
linh san linh san is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Đến từ: ha noi
Bài viết: 63
Cảm ơn: 28
Được cảm ơn 18 lần trong 14 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới linh san
Default

ÔI, chuyện tình lưu học sinh chắc nhiều lắm ấy. Trường em có 2 tiến sĩ mới từ nga về. Họ ở bên Nga 10 năm, yêu nhau rồi lấy nhau, giờ mới về nước. Bên Nga cũng có nhiều người Việt nam mình làm ăn sinh sống. Dù sao thì sang nước ngoài gặp đồng hương đã quí hơn vàng rồi, huống chi là nhiều người gặp nhau, cùng quan điềm chí hướng hay là kiểu tình yêu sét đánh thì cũng là chuyện thường thôi. Chắc cũng khối người có mối tình như kiểu " Chuyện tình Havard" ấy chứ!!!
__________________
Tình bạn là một sợi chỉ màu vàng nối trái tim của cả thế giới.
Trả lời kèm theo trích dẫn