View Single Post
  #7  
Cũ 15-05-2012, 21:31
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default

Моей душе покоя нет

(Xin mở ngoặc: có nhiều trang mạng đưa tên bài là В моей душе покоя нет - thực hư đúng sai mình chưa xác minh được, song cách 3 cũng vậy mà cách 6 cũng vậy, không ảnh hưởng lắm khi chuyển sang tiếng Việt)

В моей душе покоя нет -
Весь день я жду кого-то.
Без сна встречаю я рассвет,
И все из-за кого-то.

Со мною нет кого-то,
Ах, где найти кого-то?
Могу весь мир я обойти,
Чтобы найти кого-то,
Чтобы найти кого-то,
Могу весь мир я обойти!

О, вы, хранящие любовь,
Неведомые силы!
Пусть невредим вернется вновь
Ко мне мой кто-то милый!

Но нет со мной кого-то.
Мне грустно отчего-то.
Клянусь, что всё бы я отдал
На свете для кого-то,
На свете для кого-то,
Клянусь, что всё бы я отдал!



Tâm hồn tôi chẳng chút bình yên
Mãi ngóng hoài một người nào đó
Thức trắng đêm chờ rạng đông gõ cửa
Ngày qua ngày - chẳng thấy bóng hình ai.

Tôi vẫn cô đơn, vẫn đợi hoài,
Biết tìm đâu người tôi thương mến?
Tôi sẽ đi tận chân trời góc biển,
Quyết gặp người tri kỷ đời tôi.
Tìm cho được người mến thương ơi,
Đi khắp thế gian - đâu quản ngại!

Hỡi các vị thần nắm giữ tình yêu,
Những sức mạnh siêu nhiên huyền bí!
Xin hãy trả tôi người yêu tri kỷ,
Về bên tôi nguyên vẹn, bình yên!

Chẳng thấy ai – lòng trĩu nặng ưu phiền
Tôi đơn độc hoài trong nước mắt.
Lòng nguyện thề, sẵn sàng trao tất
Cho người thương cả khối óc trái tim.
Cả thế gian - tôi quyết đi tìm,
Gặp người thương – xin hiến dâng tất cả!


CLIP trên Dailymotion:

http://www.dailymotion.com/swf/xquflc

Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 16-05-2012 thời gian gửi bài 18:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
BelayaZima (17-05-2012), honglam (16-07-2012), NISH532006 (25-05-2012), Polyushko Pole (17-05-2012), rung_bach_duong (15-05-2012), sad angel (15-07-2012)