Thưa bác bao dung, cháu nói ở trên là cháu nói cuộc sống thường nhật của công dân Việt Nam ở Vladivostok thôi chứ còn doanh nhân thì lo gì đi đoàn, đi hội, đi do được lãnh đạo nhà nước mời thì còn lo gì nữa!
Bắt đầu từ tháng 6/2012 này các cơ quan an ninh của nga sẽ đặt các chốt kiểm tra an ninh rồi và trên các tuyến phố bây giờ họ đã đi tuần tiễu kiểm tra rồi vì từ trong tháng 5 này vừa kỷ niêm ngày 1/5 và kỷ niêm 100 năm thành lập thành phố Vla!
Công tác chuẩn bị cho hội nghị APEC đang được tiến hành gấp rút. Như tu sửa, xây cất nhà ga sân bay, đường xá. Và còn có 2 cây cầu rất đẹp! Trong đó có cây cầu bắc qua vịnh sừng vàng. Đứng ở trên cây cầu này mà ngắm nhìn ban mai, hoàng hôn và cụm cảng Vla thì thôi rồi! Từ đây cũng có thể ngắm gần như toàn bộ khu trung tâm thành phố luôn!
http://db.tt/l5TI90vB
http://db.tt/zHJQmF5G
http://db.tt/hbiU9hIV
http://db.tt/ZjYAAJDD
Trên là link vài ảnh hôm mình cùng người bạn nga ra thăm cầu!
Và cũng bật mí thêm là góp phần hoàn thành cây cầu này còn có rất nhiều công sức của công nhân người Việt Nam!
Còn bác Tom Cat nói ở trên chắc có lẽ cũng ở Vla rồi! Bác biết tiếng nga chắc rất tỏ! Và chắc bác biết rất rõ nơi đây! Vậy mà chả chịu chia sẻ gì vậy! Nếu bác ở Vla có khi em quen bác cũng nên! ( em đùa thôi nhé .................. Không bác lại bảo thấy sang bắt quàng làm họ!.)
Em vào mục tiếng nga muốn hoi link... xx... Học tiếng nga ở trường lớp để lấy bằng đàng hoàng! Giao tiếp cơ bản em biết sơ sơ thôi! Còn về các khoản như tài chính, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật hay thuật ngữ chuyên môn thì em bó tay bó luôn cả chân! Nên em mới muốn học thêm! Và về ngữ pháp em cũng còn nắm chưa chắc nữa là!
Cảm ơn bác virus đã nhắc nhở. Em đã cố tình viết sai đi rồi mà bác vẫn còn lôi ra! He he.....