Em xin góp với các bác một ít tư liệu lịch sử về Nước Nga và Cam Ranh:
Đế quốc Nga cũng đã từng quan tâm đến các vùng cảng biển thuận lợi của khu vực Đông Nam Á nhằm củng cố vị thế của mình tại vùng Viễn Đông. Vào 2 thập niên cuối của thế kỷ 19 sự cạnh tranh Nga-Nhật đã trở thành sự nguy cơ xung đột vũ trang. Vì vậy vào tháng 11 năm 1887, đại tá hải quân Makarov S.O. (sau này là Chuẩn đô đốc, Trưởng thanh tra Hải pháo Đế quốc Nga) được giao nhiệm vụ bí mật: khảo sát và mô tả một số cảng và vịnh trên Thái Bình Dương, nơi mà người Nga ít ghé thăm để xem các tàu Nga có thể sử dụng chúng ở mức độ nào trong trường hợp chiến tranh với Nhật. Thực hiện nhiệm vụ này, trong chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài 6 tháng trên phòng hạm “Tráng sỹ” ông đến 30 cảng biển. Tháng 12 năm 1887 trên đường quay trở về Kronshadt từ Vladivostok, “Tráng sỹ” ghé thăm Hồng Kông, Cam Ranh, Sài Gòn, Xinh ga po, A trin, Cô lôm bô và Aden.
Trong chiến tranh Nga-Nhật, ngày 13/4/1905 (31/3 theo lịch cũ) những con tàu thuộc Hải đoàn Thái Bình Dương II của đô đốc Rozhstvensky buộc phải ghé vào Cam Ranh, thuộc địa của Pháp, vì chiến hạm “Hoàng đế Alexandr II” sắp hết than. Hải đoàn buông neo định tiến hành sửa chữa thường xuyên, lấy nhiên liệu và bổ sung dự trữ thực phẩm. Ngày 9/5/1905 (26/4 theo lịch cũ) Đội 1 thuộc Hải đoàn Thái Bình Dương III của Chuẩn đô đốc Hebogatov gồm 4 tàu chiến, 1 tàu tuần tiễu cũng vào vịnh Cam Ranh với Hải đội Thái Bình Dương II của đô đốc Rozhstvensky gồm 7 tàu chiến, 8 tầu tuần tiễu, 9 tàu ngư lôi.
Nhưng chính quyền Pháp, dưới áp lực của Anh và Nhật, đã yêu cầu Rozhstvensky rời khỏi Cam Ranh. Hải đoàn chuyển sang vịnh Vân Phong. Ngày 14/5/1905, Hải đoàn Thái Bình Dương rời vùng vịnh Đông Dương hướng về Vladivostok. Và người Nhật được hưởng lợi từ quyết định rẽ vào Cam Ranh của Hải đội Nga: Khi đô đốc Rozhstvensky một lần nữa chọn hải trình ngắn nhất, qua eo biển Triều Tiên, đô đôc Togo đã tập trung tất cả lực lượng chặn đường ông. Sau khi chiến tranh kết thúc, qua Cam Ranh để trở về Baltic chỉ còn đám tàn quân của Hải đoàn I và Hải đoàn II: chiến hạm “Tsesarevich” và các tàu tuần tiễu “Nước Nga”, “”Lực sỹ”, “Diana” và “Tiếng sét”. Các thuỷ thủ Nga đã dừng lại Sài Gòn để trị thương trong quân y viện của Pháp. Một số người qua đời và được chôn cất tại nghĩa trang địa phương (3N đã từng đưa tin về sự việc này với mong muốn tìm người thân của họ).
Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới I, năm 1914, các tầu tuần tiễu Nga “Askold” và “Ngọc trai” từng vào Cam Ranh để tiếp thêm than.
Trích dịch từ camranh.ru
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 11-05-2012 thời gian gửi bài 10:53
Lý do: Lỗi chính tả
|