Em giới thiệu sơ lược với các bác một điểm đến kỳ thú và hùng vĩ mà theo nhiều chuyên gia và du khách đã từng đến tham quan là đẹp hơn rất nhiều lần so với Động Phong Nha:
Động Thiên Đường.
Từ Phong Nha, đi thêm khoảng độ 30km nữa là đến chân núi. Tại đây, các bác đi Buggy (xe điện dùng trong sân golf) khoảng 2km là bắt đầu hành trình leo núi để lên đến miệng hang.
Một số hình ảnh tiêu biểu. Em không đưa lên nhiều để các bác còn có cảm hứng khám phá thì sẽ tốt hơn!
Những hình thù do thiên nhiên tạo nên gợi cho ta hình ảnh về ngôi nhà Rông Tây Nguyên:
Đức Phật Thích Ca:
Hay là chú Thỏ ngọc:
Trong hang này, người ta chỉ dùng ánh sáng vàng. Họ không sử dụng ánh sáng nhiều màu (
xanh, đỏ, tím...) để tránh "sai lệch" về thị giác cho người thưởng ngoạn. Đồng thời, người ta cũng thiết kế hệ thống thang gỗ để đảm bảo an toàn cho du khách và cũng tránh cho tạo hóa của thiên nhiên không bị phá hủy bởi con người. Đoạn hang tham quan hiện nay chỉ dài độ khoảng 1,5km trong tổng chiều dài 31km.
Ông bạn người Đức và anh bạn người Ai-len đồng hành: