Vị khách đặc biệt của ông Putin trong điện Kremlin
Natalya Kovalenko
Đan Thi Moscow dịch
Photo: RIA Novosti
Ông Vladimir Putin đã giữ lời hứa - cô bé Sonia đã được tới thăm điện Kremlin. Lời hứa thu xếp chuyến du ngoạn đặc biệt cho nữ bệnh nhân 7 tuổi của một Trung tâm khoa học lâm sàng liên bang đã do tân Tổng thống Nga đưa ra từ hồi mùa đông, khi ông Putin ở chức Thủ tướng đến thăm cơ sở điều trị chuyên về ung bướu nhi khoa thành lập dưới sự kiểm soát của cá nhân ông.
Khẩu thần công Vua hoành tráng, chuông Vua khổng lồ, Quảng trường Nhà thờ Sobornaya, Tháp chuông Ivan Đại đế - tất cả những di tích hấp dẫn này của điện Kremlin Matxcơva, trước kia bé Sonia mới chỉ được nhìn thấy trong sách hoặc qua màn ảnh nhỏ. Còn bây giờ bé gái được xem tận mắt. Dành cho Sonia và bố mẹ của em đã tổ chức chuyến tham quan đặc biệt, rồi sau đó trong Đại điện Kremlin cả nhà còn được gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau bàn trà thân mật, ông Putin ân cần hỏi Sonia về những cảm tưởng của bé sau cuộc du lịch Kremlin cũng như về tình hình sức khỏe.
Ông Vladimir Putin và bé gái Sonia Pyatnitsa đã làm quen với nhau hồi mùa hè năm ngoái tại lễ khai trương Trung tâm chuyên khoa ung bướu trẻ em ở Matxcơva. Đã 4 năm nay bé Sonia cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư khủng khiếp. Còn ông Putin đích thân giám sát xây dựng một bệnh viện thiếu nhi mang tên Dima Rogachev – một cậu bé 12 tuổi bị bệnh bạch cầu, người mà sau cuộc gặp với em, ông Putin đã quyết định xây dựng Trung tâm Nhi khoa chuyên trị ung bướu. Trong dịp khánh thành cơ sở y tế mới, cô bé Sonia đã kể rằng em muốn được đến xem điện Kremlin. Hồi tháng Hai 2012, khi ông Putin lần nữa đến thăm Trung tâm điều trị ung bướu, bé Sonya đã nhắc lại ước mơ của mình. Và đây là đoạn đối thoại của nhà lãnh đạo đất nước với nữ bệnh nhân bé bỏng:
- Bác Vladimir Vladimirovich!
- Bác đây, chào cháu gái yêu quí.
- Năm ấy bác hứa dẫn cháu vào điện Kremlin. Thế mà cháu vẫn chưa được đi nhé.
- Bác đề nghị thế này, nếu mọi chuyện bình thường, sức khỏe ổn, mà bác tin chắc là sẽ như vậy, thì bác mời cháu đến thăm vào ngày 9 tháng Năm. Lúc đó chúng ta sẽ đón mừng Ngày hội kỷ niệm Chiến thắng.
Ông Vladimir Putin đã không quên lời hứa với cô bé đau ốm. Vào Ngày hội Chiến thắng 9 tháng Năm, ông đã sắp xếp để đón Sonia và bố mẹ em thực hiện chuyến du lịch khắp điện Kremlin. Tình trạng sức khỏe của cô bé cũng cho phép làm như vậy. Các thầy thuốc đã làm phẫu thuật cấy ghép tủy xương cho Sonia ngay từ năm 2008. Tuy nhiên cơ thể bé gái chịu đựng ca cấy ghép một cách vất vả, do đó em luôn phải dưới sự giám sát của các bác sĩ thủ đô.
Trung tâm nghiên cứu Liên bang Huyết học, Ung thư và Miễn dịch Nhi khoa mang tên Dima Rogachev bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hồi tháng Giêng năm nay. Dự kiến là trong nửa đầu năm, cơ sở nghiên cứu y tế mới sẽ hoạt động với công suất đầy đủ, tiếp nhận đến 400 bệnh nhi. Trong Trung tâm này, tất cả mọi thứ được bố trí và thực hiện để đảm bảo mức độ thuận tiện cao nhất cho những bệnh nhân nhỏ tuổi: bên cạnh các trang thiết bị y tế hiện đại, còn có Phòng trò chơi, lắp đặt hệ thống video để xem phim hoạt hình. Các cha mẹ có thể ở bên con, không chỉ trong phòng bệnh, mà thậm chí cả trong các phòng Hồi sức cấp cứu chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, trong Trung tâm bố trí những căn hộ đặc biệt xếp chỗ ở của bố mẹ cùng với bệnh nhi đang trải qua khóa điều trị.
Đây là những bức ảnh kỷ niệm về chuyến tham quan Kremlin của bé gái Sonia:
Bé Sonia yêu quí, chúc cháu mau lành bệnh để nhìn thấy nhiều điều thú vị của cuộc sống này!