Cảm ơn rất nhiều sự đồng cảm của các bạn.
Đặc biệt cảm ơn bác Saomai và Phanhoamay đã chỉnh sửa cho tấm ảnh chân dung Ngọc Mai. Đây là tấm duy nhất tôi còn giữ được.
Hôm đến nhà cậu út thăm má, tôi có lên gác thắp hương cho Mai và ba của Mai, thấy một bức chân dung khác bên cạnh chân dung của ba. Tôi nhận ra tấm ảnh này. Đây là tấm chân dung Mai chụp ở một studio trên đại lộ Nhevsky khi chúng tôi cùng nhau tới đó.
Buổi chiều hôm đầu tiên tới Đà Nẵng, sau khi đi thăm mộ và thăm má, anh em chúng tôi cùng có bữa tối ở nhà hàng ven bờ biển.
Và chúng tôi đã chụp chung một tấm hình. Bên cạnh tôi là các em của Ngọc Mai : Ngọc Anh (đang sống với gia đình ở Huế), tiếp đến là Ngọc Sơn và Ngọc Hải cùng các em dâu của Mai.
Dường như, chưa từng có cuộc chia ly.
Và Đà Nẵng, trở thành mảnh đất thân thương.