Trích:
Saomai viết
@ bác nbinhdi:
Vâng, còn nhiều chuyện rắc rối, dù thời gia lùi chưa hẳn là xa. May mà các chứng nhân còn cả đó.
Đồng ý với bác là anh Thận xuống xe từ bên phải chiếc 843, vào phía trong của sân dinh ĐL. Nhưng không nhất thiết xe vào trong sân mới làm được việc đó, miễn là cánh cổng đã bị đổ thì kiểu gì cũng chạy vào được. Chính anh Thận về sau này nói xe của anh húc 3 lần đều thất bại.
Trong quá trình NC lại tư liệu, SM cảm nhận có 2 người không được trung thực: anh Thận và anh Thệ. Dù rằng các anh ấy từng là những người lính dũng cảm, có công lớn... nhưng trước lịch sử phải sòng phẳng. Các anh ấy thắng được kẻ thù, nhưng lại không thắng được chính mình. Cũng chính điều này đã làm không ít người, không chỉ trong quân đội, mà trong nhiều ngành nghề khác đã trở nên không còn được tôn trọng như lẽ ra họ đã có được. Dù sao cũng là cảm nhận riêng của SM. Tin là mỗi bác sẽ có cảm nhận của riêng mình.
|
@ chị Sao Mai,
Tôi nhớ ra rồi. Giờ thì tôi không chắc được có phải là nghe thấy tiếng của Minh Lớn qua radio không nữa (he he, bởi vì từ trước đó tôi đã bao giờ nghe ông này nói trên radio đâu) mà chỉ chắc chắn là đã nghe thấy cái câu sau (sau khi anh em ùa ra sân và chạy vào nghe đài cho chắc ăn): "Tôi, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh...", chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy vụt ra như một tia chớp rõ mồn một cái câu ấy. Cái bản kêu gọi ấy không chỉ phát đi một lần.
Như vậy, lúc đó chúng tôi hẳn mới chỉ bắt đầu vào 2 tiết cuối của buổi sáng - tôi vẫn nhớ là mới chỉ học được mỗi tí sau khi anh Thanh vào lớp giảng bài thôi, trên bảng vẫn còn chưa có mấy chữ cả.
Như vậy chứng tỏ 2 điều:
1. Bản chúng tôi nghe được là bản phát đi từ khoảng 10h30 sáng giờ Sài Gòn, được phát đi phát lại nhiều lần. Nhiều tài liệu cũng nói vào giờ ấy tướng Minh Lớn cũng đã cho phát đi lời kêu gọi các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ngưng súng chuẩn bị bàn giao chính quyền cho phía MTDTGPMNVN, có thể là sau tuyên bố đó, đài Sài Gòn đã phát đi phát lại nhiều lần lời kêu gọi này.
2. Từ lần phát tuyến bố thứ nhất của Tổng thống Dương Văn Minh cho đến lúc chiều phát bản tuyên bố lần thứ hai của ông ta do các sĩ quan Việt Nam soạn thảo yêu cầu quân đội VNCH hạ vũ khí và đại diện của quân giải phóng là trung tá Bùi Tùng tuyên bố chấp nhận sự đầu hàng, đài Sài Gòn còn phát một lúc lâu nữa, phát nhiều lần tuyên bố lần 1 của TT DVM và lời kêu gọi của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nữa chứ không im hơi lặng tiếng như có lần BBC đã đặt câu hỏi. Cũng có đoạn im lặng vì lúc quân giải phóng đưa ông Minh đến đó thì đài này đang chẳng phát gì vì nhiều nhân viên của đài đã đào nhiệm sở. Sau khi phát xong lời tuyến bố đầu hàng của tướng Minh thì Trịnh Công Sơn và học sinh SV mới vào hát
Nối vòng tay lớn.