View Single Post
  #12  
Cũ 01-05-2012, 22:08
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Julia viết Xem bài viết
Liệu thông tin này có chính xác không anh??? Đứng về mặt quân sự em thấy khó tin.
Những người lính của tiểu đội Bùi Ngọc Đủ là những người bằng xương bằng thịt, nhiều người trong số họ và cả chính Bùi Ngọc Đủ vẫn còn sống. Tiểu đội ấy được tuyên dương anh hùng LLVT và chính Bùi Ngọc Đủ cũng đã được phong anh hùng LLVT, dù muộn mằn. Cần nói thêm là, trừ 1 số trường hợp rất hãn hữu còn tranh cãi, được tuyên dương anh hùng LLVT không phải chuyện dễ hay có tính cổ động. Trong QĐ điều này rất rõ ràng, bởi người không có công trạng lại được tuyên dương anh hùng, còn bao người khác thì thế nào? Nhiều người, mãi sau này mới được phong anh hùng vì còn phải điều tra rất lâu mới xác định chính xác được. Có thể có rất nhiều thí dụ, chẳng hạn phi công Vũ Xuân Thiều đã lao máy bay vào B52 để tiêu diệt đêm 28-12-1972 song mãi năm 1994 mới được phong anh hùng.

Tiểu đội của Bùi Ngọc Đủ chỉ có 10 người có nhiệm vụ giữ kho vũ khí. Ngày 28/2/1967 địch phát hiện nên bí mật đổ quân, định bất ngờ tiến công. Khốn cho bọn địch là lúc đó Bùi Ngọc Đủ đang đi lấy nước ở suối về (đi vào phía sau của hàng quân địch) phát hiện lính Mỹ đang bí mật áp sát nên vừa đánh vừa hô anh em vận động ra chiếm lĩnh trận địa chống trả. Họ đã ngoan cường bẻ gãy 15 đợt xung phong của lực lượng Mỹ gồm chừng 200 lính trong suốt gần 1 ngày, buộc địch rút lui, để lại tại trận 41 xác lính Mỹ mà địch không kịp lấy mang đi (số lấy được xác thì không đếm được, tất nhiên rồi). Tất nhiên là tiểu đội của Bùi Ngọc Đủ cũng thương vong nhiều đấy song họ đã giữ được kho đạn. Không giữ được kho, để địch thu được cả 3000 trái H12 - Cachiusa - thì đã triển lãm rùm beng lên rồi. Mặt khác, nếu không có chiến thắng ấy thì anh em trong đại đội của anh - chắc giờ vẫn còn nhiều người sống, cả các cấp chỉ huy nữa - lại chịu im lặng sao?

Riêng chuyện người nữ chiến sĩ vô danh kia thì tôi theo tin trên mạng, từ cái được xem là bản dịch một bài báo của chính một cựu sĩ quan tình báo Trung Quốc (Xu Meihong) đã chạy sang Mỹ kể lại về giai đoạn chiến tranh biên giới Việt-Trung. Rất tiếc là chuyện này không kiểm chứng được, dù tôi cũng đã cố công tìm song không có bản online của bài báo ấy: Xu Meihong and Larry Engelmann, Chinese Ordeal, tạp chí Vietnam, Oct. 1993, pp 18-26, và cũng vì thế, chẳng ai biết người nữ chiến sĩ vô danh ấy - nếu có - là ai. Tin này thì thực sự là có thể không chính xác, ít nhất là không thể kiểm chứng về nguồn tin và vị tất lời kể của cô cựu sĩ quan tình báo TQ kia đã đáng tin, nhất là cô này tận 1981 mới nhập ngũ. Dẫu vậy, trong chiến tranh biên giới 1979, hẳn phải có vô số những chuyện đại loại như thế và do đó quân TQ với tỷ lệ áp đảo hơn 10/1 mới tiến như rùa bò và không vào sâu được.

@ bác TLV,

Theo một số tài liệu thì địch chỉ bỏ lại Đồi Không Tên bên suối La La có 41 xác thôi chứ địch chỉ có khoảng 200 mà bỏ lại những 200 xác thì hơi kỳ lạ ạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Julia (02-05-2012)