Trích:
Saomai viết
Đúng như SM dự đoán trên kia, cú húc cuối cùng của xe tăng 843 lại đâm vào trụ cổng phụ bên phải, và xe phải khựng lại. Có 1 người, mặc áo trắng, khoác súng đã đi trước signal cho chiếc tăng này, nhưng không thành công. Có vẻnhư cổng phụ quá chật so với xe tăng... Đúng lúc xe 843 dừng lại đó thì anh Thận nhảy xuống, cầm theo cờ chạy vào sân, trong khi xe 390 dũng mãnh tiến vào.
Vì vậy, xe 843 sau đó vào sân dinh ĐL kiểu gì chưa rõ, nhưng không thể chỉ vào sau xe 843 vài giây được. Điều khiển nó rất nặng nề, nghe nói nó còn bị chết máy.
http://video.google.com.vn/videoplay...+saigon&hl=vi#
Dù sao cũng rất cảm ơn bác nbinhdi đã tạo điều kiện để SM tìm hiểu thêm về sự kiện LS đáng nhớ này. Biết thêm một chút cũng thật quý. Trước đây SM không hề biết có đoạn video quay cảnh này.
|
@ chị SM,
Nói thật với chị, rất may cho tôi là đã xong được việc đọc và duyệt sửa ĐATN cho các SV của mình để mai hoặc ngày kia họ nộp nên có thể tự cho mình tạm nghỉ ngơi và xem lại rất nhiều tư liệu (dù việc vẫn còn ngập trước mắt, kệ đã, đêm nay sẽ tiếp tục). Tuy nhiên, càng đọc, càng xem lại càng thấy rối rắm.
Có một số điểm bất nhất hoặc đáng nghi ngại:
1. Về thời gian, mỗi tài liệu mỗi khác. Cái này có thể là do trước 1975 thì trong miền Nam ăn theo múi giờ 8, sớm hơn múi giờ 7 của Hà Nội 1 giờ, thành thử bây giờ, ông nói gà, bà nói vịt loạn cả lên. Cái giờ phút 11h30 ấy không rõ là theo giờ Sài Gòn hay theo giờ Hà Nội nữa. Trong một bài thì thấy một người lính nói có đồng hồ Poljot và dặn anh Thận ghi giờ 10h45 lên lá cờ thu được, giờ ấy là giờ Sài Gòn hay giờ Hà Nội?
2. Cũng về thời gian, tôi đã rất bối rối khi đọc một số tài liệu nói rằng tận 13h30 ngày 30-4-1975 thì Bộ chỉ huy ngoài miền Bắc lúc đó đang họp tại phòng họp Sân Rồng trong thành Hà Nội (sở chỉ huy đầu não lúc bấy giờ) mới hay tin quân đội Sài Gòn đã đầu hàng. Trong khi đó thì tôi lại nhớ rất rõ rằng gần trưa hôm ấy, đang học 2 tiết cuối môn
Đo lường vô tuyến điện (tức là chừng hơn 11h30 trưa thôi) chúng tôi đã nghe vọng ra tiếng của tướng Minh Lớn kêu gọi quân đội Sài Gòn hạ vũ khí trên làn sóng đài Sài Gòn từ radio của ai đó trong phòng ở của lớp Hữu tuyến khóa 5 (ở kế ngay đằng sau lớp học của chúng tôi, giữa 2 phòng trên đỉnh tường có khoảng trống lớn từ trần làm bằng liếp cót tới mái lợp fibrocement nên nghe rõ mồn một) và tiếng anh em khóa 5 hò reo "Bọn ngụy hàng rồi anh em ơi!", bọn tôi khi đó nhất quyết không học nữa, thày giáo chỉ đỏ mặt bẽn lẽn cho chúng tôi nghỉ và cùng chúng tôi ùa ra khỏi phòng học, hò reo vang trời.
3. Cái clip chị dẫn ra ấy, người ta đã xác định là clip được phục dựng lại sau này, có cả người hướng dẫn cho xe tăng 843 vào. Điểm dễ thấy nhất của điều này là trong ảnh do phóng viên Pháp chụp thì anh Thận vừa nhảy khỏi xe ở bên trong sân dinh (bởi nếu ngoài sân dinh sẽ bị tường chắn không nhìn thấy chân) về phía bên phải xe 843, lúc vừa tiếp đất chân còn đang khuỵu xuống, song trong clip kia thì người lính cầm cờ lại xuống phía mũi xe bên trái.
4. Ngoài chuyện bàn cãi quanh việc ai là người soạn thảo văn bản đầu hàng cho tướng Minh Lớn đọc như đã được trình chiếu qua phim tư liệu của Truyền hình Tp HCM nhằm phản bác kết luận của Viện LS quân sự mà chị đã dẫn link YouTube, ngày trước còn có cả ông Bùi Tín cũng kể ông ta mới chính là người nói với tướng Minh Lớn câu "Các ông không thể bàn giao cái mà các ông không có, chỉ có đầu hàng vô điều kiện", nghĩa là ông ta có mặt tại dinh ĐL vào giờ phút ấy, mà nay hầu như không thấy nói đến nữa.
...
Còn bao nhiêu là điều chưa sáng tỏ.