Hôm nay vào Internet thấy có bài này:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...ay-ay-bay-gio/
Với một bức ảnh rất đẹp, xét về mặt nghệ thuật.
Điều dễ nhận thấy nữa là trên tay của anh hùng La Thị Tám là một cái ống nhòm quân sự. Chỉ cái ống nhòm quân sự ấy cộng với đôi bàn chân thoăn thoắt và lòng dũng cảm vô song xuất phát từ lòng yêu nước trong trẻo của một cô gái Việt bình thường đã làm nên một anh hùng, điều có giá trị rất lớn trong việc cắt nghĩa cho chuyện tại sao người Mỹ đã thất bại ở Việt Nam.
Tôi thì không chắc lắm đó có phải là một ống nhòm do Liên xô viện trợ không song nó rất giống với cái ống nhòm kỷ vật những năm chỉ huy chống chiến tranh phá hoại tại Hải Phòng của cha tôi mà tôi vẫn giữ trong nhà.
Trên đó vẫn còn rõ những con chữ tiếng Nga
Lẩn thẩn nghĩ, giá mà các thành viên của 3N lại có công tìm kiếm hoặc tình cờ thấy các ảnh có lưu dấu các trang bị, vũ khí Liên xô ngày trước, sưu tập lại thành bộ ở đây để ghi lại những bằng chứng về sự trợ giúp của nhân dân các dân tộc Liên xô đối với VN trong thời gian chiến tranh chống Mỹ thì có lẽ sẽ là một việc hữu ích.
Ít nhất cũng hữu ích không kém việc sưu tầm nhiều ảnh khác đã có trên 4R.