Trích:
minminixi viết
Có thể hàng trăm người LIKE nên đã click, còn lại hàng ngàn người khác ý nên không click đấy nàng ạ!
Câu bình luận đó suy ra là: Hiện nay khắp thế giới không còn ở đâu có tuổi thơ hạnh phúc, và chính ở VN cũng vậy, suy ra tuổi thơ của nàng cũng không thể hạnh phúc... chứng minh dễ lắm: nàng biết song ngữ không tệ, nhưng các môn khác thì tệ, và khó mà hạnh phúc khi có điểm kém về Toán Lý Hoá Sinh...
Vậy thì chính xác là nàng có tam ngữ, các môn khác có lẽ vì thế càng kém, và hạnh phúc lại bớt đi thêm chút rồi!!!
|
Bác ạ, sao bác có thể suy luận cùn như thế! "Tuổi thơ hạnh phúc nhất là ở Liên Xô" thì đơn giản chỉ mang ý nghĩa ca ngợi, còn cái ý suy ra của bác lại mang ý nghĩa kỳ thị rồi, tuơng tự như khi người ta nói: "Cô ấy là người đẹp nhất tô từng gặp" thì chẳng lẽ lại mang nghĩa chê bai tất cả những cô gái khác đều xấu sao? Cái "nhất" ở đây mang ý ca ngợi chứ không phải là "duy nhất", bác ạ! Cách tranh luận của bác là bới móc từng câu từng chữ của người ta ra mà phản đối!
Trích:
minminixi viết
tuổi thơ của nàng cũng không thể hạnh phúc... chứng minh dễ lắm: nàng biết song ngữ không tệ, nhưng các môn khác thì tệ, và khó mà hạnh phúc khi có điểm kém về Toán Lý Hoá Sinh...
|
Chẳng lẽ chỉ những người có điểm số cao mới hạnh phúc? Có những đứa trẻ học đêm học ngày, học không biết trời đất là gì, tuy điểm số rất cao, đỗ được vào những trường Đại học danh tiếng nhưng không ai bào chúng là hạnh phúc mà kết luận: đó là những đứa trẻ không có tuổi thơ. Vậy phải chăng những đứa trẻ ấy lại hạnh phúc hơn những đứa trẻ tuy học dốt, điểm kém nhưng lại luôn có những người bạn chân thành, được hưởng một tuổi thơ tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương? Hạnh phúc là một khái niệm lớn, bao la, và điểm cao chưa chắc đã là nhân tố quyết định hạnh phúc của một con người!