Trích:
minminixi viết
Nàng Shura xinh đẹp đang học phổ thông mà giao tiếp không tệ song ngữ Anh-Đức, nói chuyện CNTB và CNXH thật hay, có lẽ nàng và người anh của nàng chỉ là hai nick chung chủ thôi chăng?
Cái lập luận màu đỏ cũng có thể mang áp dụng cho CNXH được nàng ạ, và nếu theo kết luận màu xanh thì cứ so sánh xem giá trị đạo đức của CNTB bị suy giảm thế nào nhé: hãy lấy phim ảnh Mỹ ra xem trong đó đạo đức được tuân thủ đến đâu, vì không bao giờ nàng thấy trong phim Mỹ có một trẻ em bị tra tấn hành hạ, không bao giờ có một tên cướp gí súng vào một đứa trẻ... Nàng xem phim VN có thấy muốn khóc bằng phim Hàn không?
Và nói chung đạo đức là gì? nó chỉ có tăng khí tăng trưởng giảm thôi sao? thế ở VN hiện nay đang giảm tăng trưởng thì có gia tăng đạo đức không nhỉ? Nàng có hay xem báo về các vụ án gần đây không vậy? hay chỉ chăm lo học hành? 
|
Bác ạ, cháu đã nói: "Cái gì cũng có giá của nó!" tức là nói tất cả, chứ có phải chỉ CNTB thôi đâu? Bác không hiểu thật hay bác đang cố tình bắt bẻ cháu bởi những cái vô lý như thế? Việc cháu học song ngữ Anh - Đức không tệ thì có gì là lạ nếu như điểm toán, văn, lý, hóa, sinh của cháu đều tệ hại? Còn bác ạ, bác xem phim Mỹ rồi so sánh với phim Việt Nam, lĩnh vực bị các NS lớn tuổi nhận định là không phản ánh thực tế cuộc sống. Cháu xem phim Mỹ còn thấy người ta gí dao vào một đứa trẻ bảo nó giết những đứa khác nếu không hắn sẽ giết nó cơ! Rối cả phim một ông gí súng vào đầu con mình để buộc cảnh sát phải bỏ súng ấy cơ! Muốn nhận xét điều gì thì đừng chỉ dựa vào phim ảnh bác ạ! Cháu là cháu phải sang hẳn bên Mỹ thì mới kết luận cuộc sống nó như thế nào, cháu phải tìm hiểu chi tiết mới biết cuộc sống xung quanh mình ra làm sao, còn qua phim ảnh thì không kết luận được gì đâu! Còn vấn đề đạo đức ấy là nhận định của một chuyên gia kinh tế người Tây (Mỹ hay Anh gì đó) mà cháu đã từng giới thiệu trên diễn đàn của các bác rồi đấy! Còn xã hội VN bây giờ, nhiều người còn nhận xét là nó đang bị tư bản hóa cơ mà, sao mà lấy để so sánh CNXH với CNTB được! Nhưng thôi bác ạ, chúng ta đừng cãi nhau làm gì cả, đây là một chủ đề hay, bác cháu cứ đả kích qua lại rồi nó thành ra chiến trường không bằng, rồi các bác BQT của diễn đàn các bác lại đóng cửa mất thôi!