@sinhvienirk :
Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới anh bạn đồng hương người Lào tên là Núc ( vợ là Tâm )có gian hàng quần áo ở chợ Irkutsk nhé !
Chợ Kedr ngay trước mặt ốp tôi ở còn hay là họ đập bỏ để xây siêu thị rồi .
Công nhận ở Irkutsk khổ thật : rau xanh ít quá , toàn thịt là thịt .
Mùa đông bọn này hay vào nông trang mua 1 con lợn to ( khoảng 80-100kg) về làm thịt rồi quăng ra bancông ăn dần cả mấy tuần , thịt để ngoài ban công lạnh cứng như đá , Ma tôi được phân công chặt thịt , mỗi lần như vậy phải lấy cây rìu to chặt 1 hồi mới đủ bữa cho 5-6 người ăn .
.....Ai cũng một thời Xibia mà ! Các bạn còn bán hàng ngoài chợ nữa ko hay là thuê Tây bán hết rồi !
|