Trích:
matador viết
Chào bạn sinhvienirk !
Tôi cũng có may mắn 1 thời sống tại Irkutsk ốp sư phạm , 1 vùng đất khắc nghiệt , đầy thử thách có thể nói là chỉ dành cho những người dũng cảm !
Ở đó dân Mông Cổ , TQ , người bản địa ( tóc hung hung gọi là gì tôi quên mất ) và VN làm ăn ngoài chợ khá xôm nhưng cũng gây cho nhau nhiều phiền phức .
Rất tiếc do chủ quan tôi chưa ra hồ Baical lần nào , mong sao có 1 dịp quay lại !
|
Xin chào bác matador!( mem mới nên chưa biết mọi nguời thế nào nên không biết xưng hô sao cho phải, nhưng nghĩ bác cũng là bậc tiền bối)
Ôi rất vui khi biết bác từng sống ở Irkutsk, đúng là miền đất này khắc nghiệt thật, sống ở đây không biết khi nào trời mưa, khi nào tuyết rơi. Đã đầu tháng 5 rồi mà cây cối vẫn chưa dậy nổi vì thỉnh thoảng tuyết vẫn rơi đấy ạ.
Nguời bản địa bác nói chắc nguời Buriat phải ko ah? Ở Shang khai thì có lẻ cũng sợ nhất là nguời Tajuwt bác nhỉ( dân đầu đen), bây giờ ra chợ Shakhai gặp nguời ấy vẫn thấy sờ sợ.