Nhân tiện tớ cũng khoe luôn: Ngày học đại học tớ đã từng được đến Lenfilm đóng vai quần chúng (một nhóm du khách Hàn Quốc đang check-in tại một sân bay nào đó) trong phim "Рейс 222" suốt một tuần, sau đó được nhận hẳn 45 rúp thù lao
Sau đó, bác đạo diễn này còn gọi tớ cùng một số sinh viên nước ngoài ở cùng ob đến casting cho vai một nàng tiếp viên bưng bê trong quán giải khát cho một phim nào đó nữa. Tớ được giao cầm một cái khay và một cái khăn màu trắng vắt trên vai, đi qua hai dãy bàn bày sẵn ở trường quay, thế là hết. Sau đó, nghe nói trong phim người ta sử dụng ngay 5 giây quay thử này, nhưng người trong hình là một cô ...Cuba lai đen