View Single Post
  #9  
Cũ 28-11-2007, 21:03
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Белая зима - Mùa đông trắng xóa

Dường như gió đang phù phép trước cổng làng
Hay nửa đêm đang rót ngoài cửa sổ
Trái tim đập khẽ, nhưng không hề đau
Ôi, ôi, sao tôi buồn cười đến thế!!!

Nhưng mùa đông trắng xóa bắt đầu đột ngột
Mùa đông bước ra, và quét mọi nẻo đường
Còn tôi tự quyết định điều ngày mai tôi làm
À, ngày mai là ngày Tết

Nhưng mùa đông trắng xóa bắt đầu đột ngột
Mùa đông bước ra, và quét mọi nẻo đường
Còn tôi tự quyết định điều ngày mai tôi làm
À, ngày mai là ngày Tết

Bao nhiêu tuyết dồn lại, nhiều đến nỗi khó tên
Bao vì sao thắp lên. Biết lấy gì dập tắt?
Hay tôi nhờ bão tuyết khuyên nhỉ?
Ôi, ôi, biết sống làm sao, yêu làm sao?

Nhưng mùa đông trắng xóa bắt đầu đột ngột
Mùa đông bước ra, và quét mọi nẻo đường
Còn tôi tự quyết định điều ngày mai tôi làm
À, ngày mai là ngày Tết

Nhưng mùa đông trắng xóa bắt đầu đột ngột
Mùa đông bước ra, và quét mọi nẻo đường
Còn tôi tự quyết định điều ngày mai tôi làm
À, ngày mai là ngày Tết

Nhưng mùa đông trắng xóa bắt đầu đột ngột
Mùa đông bước ra, và quét mọi nẻo đường
Còn tôi tự quyết định điều ngày mai tôi làm
À, ngày mai là ngày Tết
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (28-11-2007)