Hà...hà...Thấy cụ Tiên chỉ làng mình da dẽ đỏ au, sức khoẽ vượng là em vui rồi. Vậy ra bác đi đường nhà trời vào ĐN đấy nhỉ? Những gương mặt thân quen:Bác Nish, bác Mì, bác Trần, OT, nàng USY, chị Hải âu, thư kí HM, Anka...vưỡn phong độ lắm
Bác Cả HN: Chuyến trở ra bác rủ thêm mấy người đi đường bộ cho anh em gặp nhau nhé. Mấy bữa nay em bận quá trời, chiều nào cũng giao lưu chịu trận với các bác cựu chiến binh về với Quảng Trị, cực lắm bác ơi.
Chúc các bác và anh chị em 3N thật vui ở Đà Nẵng nhé.
Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 20-04-2012 thời gian gửi bài 17:29
|