Trích:
rung_bach_duong viết
Hình như gánh xiếc nhà Tanhia cũng đi 19/4 đấy bác USY ạ, như vậy chỉ có mình em lủi thủi đi ngày 20 thôi. Khoảng 11.05 ngày 20 em sẽ đến Đà nẵng. Em sẽ đi taxi thẳng đến Suối Đôi. Em không kịp tắm khoáng nóng lạnh cùng các bác nhưng chắc kịp ăn trưa với gà nuôi. Nhớ đón đúng em nhé: lão bà mặc váy, đeo kính đen, rụng hai chiếc răng cửa, ôm một bức tranh theo người là bạn Rừng đấy - nhớ đừng nhầm với ai các bác nhé.
Mong gặp cả nhà!
|
Bây giờ thì tất cả mọi người thỏa mãn nhé, khỏi bán tín bán nghi.
Là cái vụ off nhỏ tại 3F nọ, ai nấy nhao nhao thắc mắc rằng tại sao lại vắng
Nàng tiên cá, rồi lại vắng cả
Áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng nữa. Người thì đoán già, kẻ đoán non, hết cả một anh Putin ra về rồi mà úi người vẫn hậm hực vì không rõ nguyên nhân.
Giờ thì rõ rồi nhẻ, còn sai chạy vào đâu được nữa? Có phải là hôm đó 2 nàng dấm dúi hẹn nhau đâu đó để siren "khuyến mãi" không hở? Ơ, ăn mảnh nhở. Quả này chắc phòng răng của siren lóng rày làm ăn phát tài lắm nên mới có chiêu
khuyến mãi khủng đến thế chứ, làm một nhát dững 2 cái liền cơ à!
Lêu lêu lêu.
PS: Bác Nish ôi, để đề phòng, bác cứ xem cái "ảnh" này cho kỹ để mà nhận người nhé:

(cứ ai
đeo băng ơ-gâu ở miệng thời cứ việc "bắt" thoai).