Trích:
Thien Nga viết
Anh!
Đang mùa lễ phục sinh anh có nhớ
Những quả trứng lung linh bảy sắc cầu vồng
Trên mộ cổ hoa jasmin nở rộ
Các cô gái chân dài hái nấm giữa rừng thông?
Tiếng hát trên sông
Anh lửa rực hồng
Trong lều trại thâu đêm tới sáng.
Tự dưng nhớ mùa lễ hội bên Nga quá anh ạ
|
Tự dưng nhớ mùa lễ hội bên Nga và lễ hội quê mình quá em ạ
Gửi лебедь đôi dòng về lễ hội của anh Nhà Quê nha :
THÁNG BA MÙA LỄ HỘI
Hết vương vương rét lộc.
Nắng theo tháng ba về.
Hoa gạo thắp lửa đỏ,
Thắm tươi như câu thề!
Lại tiếp mùa lễ hội,
Khúc giao duyên thắm tình.
Chút mưa xuân năm ấy,
Nhẹ hôn làn môi xinh…
Tháng ba này vẫn gió,
Mây cuối trời vẫn bay,
Lễ hôi như ngày ấy,
Mà quái chiều lạnh tay!