Trích:
bachyen viết
Tình hình rất chi là...tình hình! Tôi muốn đi off quá mà không thu xếp được thời gian. Ngày mai lại phải về quê mấy ngày rồi, nếu không đã có dịp diện kiến các cao nhân của NNN. Xin chúc cả nhà hoan hỉ, vui vẻ, vùng vằng, vấp váp, vội vã và rồi ...rất vững vàng khi "chia thìa" nhé!
|
Ui tiếc quá! BZ "ủ mưu" mong offline "qua loa" với mọi người ở nhà để được nói chuyện với bác bachyen sau đó thì xem ảnh offline của cả nhà mình thế mà bác lại ko đi được. Hay là bác thu xếp đi Đà Nẵng với mọi người đi ạ. Đảm bảo bác sẽ có những thời gian không thể quên. Ban ngày thì tham gia offline, chơi trò chơi rất vui nhộn còn ban đêm thì... ôi trời ạ, nhớ hồi đi dạo ban đêm với các bác nhà mình bên sông Hàn quá. Sau đó cả hội kéo vào ăn bún bò, rồi bánh mỳ, đi bộ cười nói rôm rả. Thật không gì vui bằng

.