Em trình IT kém nên cứ nhìn thấy chữ website là em không dám chui vào đọc, và cũng bận nên vừa mới đọc email bác Trần gửi. Em xin phép không tham gia đề án của bác đâu ạ. Tuy nhiên những truyện mà em đã gõ lại, nó thuộc về NNN nên em sẽ không có ý kiến gì khi mọi người muốn xây dựng thành kho lưu trữ những tác phẩm văn học của Nga và Xô viết. Em đang quá bận làm stu-đèn-kà, sắp tới phải thi hết mấy môn đó là lý do em không tham gia offline cùng các bác được. Em chỉ muốn cố gắng hoàn thành nốt "Con chó khoang chạy ven bờ biển" coi như một món quà nhỏ chúc mừng NNN tròn 7 tuổi.


Nếu các bác cần tư liệu thêm về thành ngữ tục ngữ em có bộ 2 cuốn Русские пословицы quý giá mà em cố tha về trong chuyến bay đầy vất vả mùa thu năm 1990, em sẽ chuyển cho bác Muzyk mượn nhé. À còn có thêm cuốn Thành ngữ Tục ngữ Việt Nam của Giáo sư Nguyễn Lân nữa cho bác đối chiếu tham khảo.
Đó là tất cả những gì bé nhỏ, vừa với sức của em dành cho NNN với tư cách là thành viên và cũng luôn cố gắng duy trì mối tình cảm ấm áp thân thiện như những ngày đầu tiên em trở thành Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nga cách đây tròn 15 năm.
Chúc tất cả các bác, các thành viên cũ và mới thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ khi vào "Nước Nga trong tôi" - vùng ký ức thân thương của mỗi người.
Trân trọng,
Siren