Trích:
Nàng Shura xinh đẹp viết
Các bác ơi, cháu thấy hình như các bác hơi đi lạc vấn đề rồi đấy! Anh cháu thì bảo các bác đã lạc đề từ ngay bài đầu tiên cơ, cháu thì không chắc lắm nhưng các bác nhớ chú ý lời nói của mình nhé, kẻo lại cãi nhau thì không ổn đâu! Trước kia diễn đàn này có những chủ đề hay lắm nhưng chỉ vì những ý kiến vớ vẩn không đâu mà phải khóa lại! Cứ đà này thì cháu sợ chủ đề này cũng bước theo vết xe đổ ấy mất! ...!
|
Nàng Shura này chắc chắn không phải nàng Shura, mà là dê già cố nói giọng cừu non. Cách nói và cách hiểu rất mâu thuẫn, lại tạo ra một ông anh làm người phán xét, cố không quan tâm đến những lời giải thích của các mem nhiệt tình và cảnh báo đúng giọng sếp.
Nếu cần thì có thể giải thích ý tứ mâu thuẫn này rất dễ, vì không ai thật tình suy nghĩ về hiện trạng xã hội lại cảnh cáo ngược người nghe về mối nguy hiểm khi bàn chuyện XH tế nhị do chính mình khơi mào, rồi còn xin người khác ban nick mình khi mình hoàn toàn có thể làm được. Mà cần gì ban bệ, không đăng nhập nữa thì ai bắt ép nàng xinh đẹp phải vào 3N nhỉ, trong khi có thể vào vô tư theo nick chính thống kia mà!
Một bài học cho những lòng nhiệt tình ngây thơ!