View Single Post
  #2  
Cũ 06-04-2012, 11:11
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Có lẽ các bạn bên Thể Thao Văn Hóa đăng bài này nhân kỷ niệm ngày 12/4 chăng?
Bài viết khá sơ lược, tác giả mới nhắc đến Laica và chú chó tiếp theo là Belka và Strelka. Có chi tiết sau thiếu chính xác:
Trích:
Đời Sputnik 5 thì kỹ thuật đã tốt hơn. Strelka và Belka bay cả thảy 18 vòng rồi trở về bình an. Nikita Khrushchev tỏ ra độ lượng với kẻ bại trận: ông tặng Đệ nhất phu nhân Jackie Kenedy một cái lồng vàng đựng Pushinka, con của Strelka.
Chú chó đấy tên là Pushka.
Xin bổ sung thêm một số chi tiết từ báo Nga:
Sau Strelka, đến lượt Pchelka và Mushka lên đường. Hai chú chó ở trên quỹ đạo 1 ngày, nhưng khi nhận lệnh trở về Trái đất vì máy móc gặp sự cố. Một trong những giả thiết là các chú chó đã bay về hướng sao Mộc và hy sinh, giả thiết khác là hai chú chó đã bị tầng khí quyển dày đặc thiêu cháy.
Ngày 22/12/1960, hai chú chó Zhemchuzhina và Zhulka lên đường. Tên lửa bị trục trặc nên rơi ngay xuống vùng Tuva. Các chú chuột, côn trùng, thực vật chứa trong khoang bị chết hết, may mắn sao 2 chú chó vẫn bình yên vô sự.
Từ thời điểm đó trở đi, người ta chỉ cho mỗi chuyến 1 chú chó lên vũ trụ. Ngày 9/3 Chernushka đã khởi hành và tiếp đất an toàn, đúng với hành trình của chuyến bay thực sự sau này của con người.
Ngày 25/3, chuyến bay thử nghiệm cuối cùng. Chú chó Zvedochka đã bay một vòng quanh Trái đất và và hạ cánh an toàn.
Chỉ còn 18 ngày nữa là đến chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất và các chú chó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
htienkenzo (06-04-2012), minminixi (06-04-2012), Nhật Minh (10-04-2012)