View Single Post
  #25  
Cũ 05-04-2012, 06:24
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Anh Hùng có hỏi một câu chung cho chúng ta, rằng chúng ta có đi lạc khỏi chủ đề ban đầu, vậy nên em xin quote lại ở đây 3 câu hỏi của anh Hùng:

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
1.Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh,
2.Vì sao các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt...
3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN? Sở thích hàng đầu của bạn là gì?Và bạn có đề xuất gì để NNN sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.
Theo câu 3 in đậm đậm trên đây thì cá nhân em không thấy bản thân mình đi lạc ra khỏi chủ đề, vì em đang tham gia topic để trình bày những nguyện vọng, mong muốn của mình với NNN trong thời gian tới.

Thỉnh thoảng em cũng hay gọi điện nói chuyện với bạn Thóc thành viên NNN trong Sài Gòn, bạn ấy rất rất ít post bài, nhưng cực kỳ quan tâm các bài viết trên diễn đàn và thường có những đánh giá sâu sắc. Nhận xét của bạn ấy thế này, xin phép được tiết lộ một chút các thành viên NNN đều là những người giỏi, và thường ít ai chịu ai nên hay có những tranh cãi. Em thấy điều đó đúng.

Dần dần cũng phải đọc được ở bài của người khác post trả lời mình ngoài những ngợi khen, còn có cả những nhắc nhở nữa. Như Tanhiaviết:

Trích:
Tanhia viết
Để xây dựng diễn đàn thì theo em mỗi người nên bớt cái tôi đi một chút, chứ hơi tí giận hơi tí dỗi thì đến hai vợ chồng thôi cũng phải li dị, chứ đừng nói cả huyện cả tổng người thế này thì xã hội (thu nhỏ) không loạn mới là lạ...
Em coi đó là một câu nhắc nhở cả chính bản thân mình nữa. Em cũng mong chúng ta tiếp tục topic này với trạng thái chỉnh cái TÔI của mình nó nhỏ nhỏ đi một chút.

Do đặc thù công việc, em chỉ thường online được vào buổi tối và sáng sớm, rồi cả ngày thi thoảng vào đọc được mà không có post gì được, nên bây giờ em tạm viết mấy dòng trước đã, có gì tối em viết tiếp.

Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
chaika (05-04-2012), Dmitri Tran (05-04-2012), hongducanh (05-04-2012), htienkenzo (05-04-2012), hungmgmi (05-04-2012), NISH532006 (05-04-2012), USY (05-04-2012)