Trích:
Phanhoamay viết
…Nhưng thiết nghĩ ta không nên đùa khi nói chuyện nghiêm túc.
Khi Hungmgmi thay mặt Ban QT lấy ý kiến của các thành viên diễn đàn về một v/đ nghiêm túc thì không nên dùng văn phong giống như khi viết ở mục vui cười. .
|
Thiết nghĩ tôi, cũng như nhiều thành viên trên diễn đàn này đều nghĩ đây là một đề tài nghiêm túc, như nhận định của thành viên Phanhoamay ở trên.
Thế nhưng:
Trích:
hungmgmi viết
Chà chú phuongnn, khỏe hỉ?
Giọng chú vẫn hào sảng nhỉ anh đây cũng có ý mừng, vì biết chú vẫn Ok 
Chú và các anh em khác….
…
Nhân đây cũng cảm ơn chú phuongnn, chú đã hiểu….
|
Nghĩa là người chủ lập ra Topic chẳng nghiêm túc tí nào.
Đề nghị những thông tin kiểu này hãy trao đổi với nhau qua đường PM như các Mod, trong đó có Mod (hay siêu Mod gì đó) hungmgmi hay nhắc nhở các thành viên khác trên diễn đàn.
Trích:
hungmgmi viết
mà vẫn đi sâu vào đề tài hungmgmi thế lọ thế chai.
|
Tại sao các thành viên vẫn đi sâu vào đề tài như thế? Thành viên hungmgmi hãy tĩnh tâm đọc lại những gì mình viết trong bài đầu. Tôi tin rằng anh đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu ra.
Trích:
hungmgmi viết
chứng tỏ coi thường thành viên NNN quá
|
Xin hỏi tất cả các thành viên trên Diễn đàn này rằng: Có ai thấy những người đã viết ở chủ đề này coi thường mọi người không?
Trích:
hungmgmi viết
Một diễn đàn chuyên biệt như NNN, những câu hỏi đặt ra chứng tỏ có sự bất thường.
|
Anh tự nhận anh viết bài này với tư cách là một thành viên. Anh coi đó là bất thường không có nghĩa là tất cả mọi người khác cũng coi là bất thường.
Trích:
hungmgmi viết
Xin lỗi các bác đi, quen, rồi biết các bác ngoài đời rồi, các bác cũng đọc 5 đến 6 nghìn bài em trên NNN rồi, áp đặt em mấy câu vừa rồi há có nực cười?
|
Thành viên hungmgmi ạ! 5 ngàn, 6 ngàn chứ 50 ngàn, 60 ngàn bài cũng vậy thôi. Số lượng ở đây nó chẳng thể làm thay đổi hay thay thế cho cái chất.
Trích:
hungmgmi viết
Buồn cho một số
bác, nhất là đại ca Phan, một ngừoi cùng họ mà em vốn dĩ kính trọng.
|
Trích:
hungmgmi viết
Buồn cho một số bác, nhất là đại ca Phan, một ngừoi cùng họ mà em đã từng kính trọng.
|
Ấy ấy đừng buồn! Phải lấy làm vui mừng mới phải. Tất cả những gì ở đây mọi người viết là đầy thiện chí đó.
Câu cuối cùng:
Anh hỏi nhỏ chú Hùng: Hôm nay chú uống được mấy trăm gram mà viết bài này tệ vậy?