Trích:
Saomai viết
@ Nàng Shura xinh đẹp: Nước Nhật là cường quốc về công nghiệp, VN không thể so được cháu à. Còn con người Nhật – về lòng yêu Tổ quốc, ý thức cộng đồng, đùm bọc và sự cần cù trong lao động… thì ngày càng thể hiện rõ, nhất là qua thảm họa sóng thần và sự cố ở nhà máy điện nguyên tử vừa qua. Những gì là sự thật thì dù của nước khác hay của ta thì cũng phải thừa nhận. Có điều nhìn nhận những yếu kém của ta như thế nào thôi. Lại còn cần tìm hiểu những nguyên nhân của yếu kém mà khắc phục nữa. Để xây dựng được một điều tốt đẹp, cần rất nhiều công sức, thời gian. Theo ý chủ quan của SM thì VN còn đi rất chậm so với nhịp tiến của thời đại. Trong số những mặt yếu kém, thì trình độ (về nhiều mặt) hẳn là có vấn đề. SM nghĩ, nếu như người Nhật có được lãnh thổ như nước ta, chắc họ còn tiến đến đâu nữa… Cũng không dám chắc ý kiến của SM là đúng. Có gì sai, mong các bác chấn chỉnh giúp.
|
Cháu không so sánh Việt Nam với Nhật, bác ạ! Song vấn đề cháu đề cậр tới, qua lời nói của anh cháu, ở đây là việc người Việt Nam quá ca ngợi nước khác mà chê bai, dè bỉu khi nói về nước mình! Anh cháu có nói thêm với cháu rằng: "Chúng nó bảo thế tức là chúng nó có quan niệm rằng ai đó chứ không рhải chính chúng nó là người có trách nhiệm рhải xây dựng đất nước không thua kém gì các cường quốc trên thế giới!". Mà theo cháu nghĩ thì cái quan niệm mà anh cháu nhắc tới chắc không chỉ một mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam có ý nghĩ như vậy, giống như có bài thơ về bà mẹ kể với con trai rằng con người làm ô nhiễm môi trường như thế nào, nhưng rồi chính bà ta đã bảo con vứt rác ra rừng ấy!
Trích:
|
SM nghĩ, nếu như người Nhật có được lãnh thổ như nước ta, chắc họ còn tiến đến đâu nữa…
|
Ý kiến này của bác Sao Mai cháu có hỏi anh cháu thì anh cháu bảo không sai, nhưng cũng có những điểm chưa thỏa đáng! Anh cháu bảo: "Ở Nhật khi giáo dục trẻ em, các thầy cô Nhật thường bảo 'Đất nước chúng ta rất nghèo và không có tài nguyên, bởi vậy các con phải cố gắng học tập cho tốt để đất nước ta không bị tụt hậu so với các nước khác!' qua đó đã kích thích được tinh thần học tập, lao động sáng tạo của họ. Nhưng nếu như Nhật cũng 'Rừng vàng, biển bác, đất phì nhiêu' như Việt Nam thì theo mày lời khuyên trên có còn tác dụng không?" và anh cháu đã đưa ra kết luận: "Con người ở đâu khi sinh ra cũng như nhau cả! Việc họ như thế nào là do nhiều yếu tố khác nhau quyết định như hoàn cảnh sống, các mối quan hệ,... tác động và quyết định. Những yếu tố đó như các mắt xích liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ một mắt xích bị thay đổi, dù ít hay nhiều, sẽ khiến cho cả mạng lưới bị thay đổi!". Và cuối cùng cháu bị ăn mấy cái bợp vì tội "Học không lo học, cứ lo mấy chuyện linh tinh! Mày mà học kém đi thì đừng có trách tao là ác đấy!". Eo ôi, sợ quá!