Trích:
Cá Măng viết
nhưng lại sợ các bác quy em vào cái tổ "sến nguyên nải" nên cứ phải nhịn...
|
Trích:
|
rung_bach_duong viết
@Phuongnn, Virus, Cá Măng: Mình nhất trí hạnh phúc là đem niềm vui đến cho mọi người. Mình cũng như Cá Măng định nói ngay từ đầu nhưng thấy nó "sến sến cả buồng" nên ngượng không tài nào nói được.
|
Gần đây Lão Râu thấy có một xu hướng "sợ sến", vậy "xu hướng ghét sến" là cái con gì mà ghê gớm vậy? Và ai là người thả nó ra vậy các bác?
Lão Râu sống ở rừng tai-ga, đến gấu còn chả sợ, nên chỉ mong gặp cái con "xu hướng" đó để hạ thủ ngay tức khắc, lột da đem hong khói! Lão ở trong này ngày ngày chả được tiếp xúc với ai, cuộc sống đầy khó khăn vất vả nên cũng chỉ mong gặp được người bạn "sến" đó để ngày ngày tâm sự, tâm hồn bớt chai sạn vì "kinh tế thị trường rừng rú".
Đề nghị các bác cứ tiếp tục "sến" tự nhiên đi ạ. Bác
anonymous lâu lắm đi vắng nhể?