View Single Post
  #5  
Cũ 31-03-2012, 13:35
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
Kóc Khơ Me viết Xem bài viết
NẾU NHƯ KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH… (Những công trình chưa được xây dựng thời Stalin)

Nhìn những bức tranh miêu tả những tòa nhà chưa bao giờ được xây dựng ở Moskva những năm 1930-x. Những tòa nhà sẽ làm thay đổi diện mạo Moskva một cách mạnh mẽ mà chúng ta chưa từng thấy ở bất cứ thành phố nào ta đang sống. Những phối cảnh rực rỡ, hùng vĩ, những đỉnh tháp thanh mảnh trên những độ cao khó tưởng tượng, những trụ sở cơ quan với hình khối vĩ đại. Người ta gọi đó là “phong cách Stalin”, những cái bóng làm thay đổi diện mạo Moskva. Nếu như không có chiến tranh, nếu như không có phát-xít, Nếu Chamberlain và Daladier không nuôi dưỡng những ác thú để chúng làm khổ mình, sau đó lại làm khổ chúng ta. Chúng ta đã chiến thắng nhưng với cái giá phải trả quá lớn. Không biết được sự việc có thể khác đi hay không, cũng không cần tranh luận về điều này!
Cảnh quan của thành phố Moskva sẽ "ngạo nghễ" như thế nào nếu Cung Đại Hội mang tên Lê Nin được xây dựng hoàn thành!

Vị trí và sa bàn
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhìn từ Thư viện Lê Nin
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhìn từ Quãng trường Đỏ và từ sông Moskva
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhìn từ cầu Крымский chỗ Công viên Văn hóa
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhìn vào ban đêm mùa hè
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hình ảnh lấy từ 4rum Trường MISI và MGSU.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
Trả lời kèm theo trích dẫn