Trích:
Hoa May viết
Máy của em là loại compact (pentax đời xưa) xưa xửa xừa xưa rồi bác ơi ... thú thật là em lười học hỏi (xấu hổ quá  ) nên có sao xài vậy. Vì vậy, chỉ những khi chụp với điều kiện ánh sáng phù hợp thì mới cho ra hình "nhìn được", hihi. Cần chụp hình vào buổi tối thì pó tay chịu kém ạ
[/I][/B] 
|
1. Nhiếp ảnh là "Vẽ bằng ánh sáng" thì khi thiếu sáng ta lấy gì mà vẽ? Vì thế người ta mới thiết kế máy ảnh có cái đèn flash (đèn cóc) gắn liền hoặc đèn rời với công suất lớn hơn đèn cóc nhiều.
Khi thiếu sáng, máy ảnh gặp 2 khó khăn:
- Không tự lấy nét được, nói một cách khác là không tự động lấy nét nổi do không "nhìn thấy" đủ độ tương phản của chi tiết để áp dụng thuật toán lấy nét,
- Độ nhạy sáng của cảm biến không đủ để cho ra tín hiệu điện khả dĩ có thể "vẽ" thành bức ảnh.
Nếu cứ cố chụp thì hình nhòe do không focus đúng hoặc nhiều nhiễu hạt.
Để giải quyết vấn đề thiếu sáng, người chụp ảnh phải:
- Dùng đèn flash hay một cách nào đó để tạo ra ánh sáng.
- Chuyển sang lấy focus bằng tay chứ không để tự động nữa.
Còn nhà sản xuất thì cố gắng:
- Cải tiến, nâng cao độ nhạy sáng - ISO. Máy ảnh đời cũ, máy ảnh du lịch chỉ có ISO tối đa đến 800, máy cao cấp có ISO đến 64.000 và nhiều hơn nữa.
- Thiết kế cho đèn flash nhá nhá vài cái khi người chụp ảnh bấm nhẹ vào nút chụp ảnh trước khi ấn chụp chính thức. (Đây chính là động tác "bắt" máy tự động lấy nét).
- Gắn vào thân máy 1 đèn thường hay đèn hồng ngoại chiếu vào đối tượng để hỗ trợ máy ảnh lấy nét.Cái này chỉ có ở một số máy ảnh đời mới.
Ngoài những thứ trực tiếp liên quan đến ánh sáng như trên, còn một cách nữa để giải quyết chuyện thiếu sáng, đó là dùng ống kính có chất lượng quang học tốt hơn, gồm các thấu kính được làm bằng thủy tinh cao cấp có tráng phủ những lớp vật liệu đặc biệt nhằm giảm tổn hao quang năng trong ống kính. Ví dụ như ống có ký hiệu "L" của Canon và ký hiệu "N" của Nikon.
Một giải pháp nữa là dùng ống kính có độ mở ống kính rộng vì giống như mắt người, mở mắt to ra thì thu được nhiều ánh sáng hơn là lúc lim dim!
Nhưng ống kính càng rộng thì càng đắt tiền. Thông thường ống kính mở to gấp đôi ống khác thì có giá cao gấp 3-4 lần!
Đối với người chơi máy ảnh, thường tiền mua máy chỉ bằng 1 phần ba tiền mua các loại ống kính. Chết người chính là ở chỗ đó!
2.
Trích:
Hoa May viết
"Máy của Hoamay 550D" như bác thấy vài hình, đó là máy của Cty do em "giữ kho" thôi ạ. Và cũng chỉ được sử dụng với kiểu "hên xui" .. ra hình lúc đẹp lúc xấu, hic.
|
Trong làng chụp ảnh có câu nói: "Em chụp mười tấm thì phải giật nước mất 8". Ý là bỏ 8 tấm không đạt bằng cách cho vào WC rồi giật nước!
Hoamay chụp lúc đẹp lúc xấu là chuyện thường tình.
Còn máy ảnh không phải của mình mà mình được quản lý thì càng đỡ tốn tiền mua chứ sao?
Trong làng phóng viên ảnh của Việt Nam có lưu truyền một câu chuyện:
Đợt đó có nhóm phóng viên của một hãng thông tấn nước ngoài sang VN làm tin. Họ mời một số PV ảnh local cùng tham gia. Anh em ta bưng đến toàn máy ảnh cao cấp của Canon, Nikon. Ai không có đồ xịn thì đi thuê.
Đến nơi quân ta mới té ngửa vì phóng viên ảnh nước ngoài chỉ dùng có cái máy còi là 550D, y chang như cái máy mà Hoamay đang quản lý! mà ảnh nó chụp ra đẹp mê ly luôn.
Đó là một minh chứng cho câu: "
Máy ảnh không làm nên nhiếp ảnh gia!"