Mình xin chấm tất cả các cặp gia đình có ảnh tại topic offline này, các bác đều là những cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất

Trong máy ảnh của mình còn có cặp gia đình nhà bác Hồng Đức Anh đang du hí trên tàu điện quanh Đầm long và cả ảnh của bé Hà Anh (đại sứ hòa bình) nữa. Tuy nhiên tiếc quá vì trang photobucket hiện đang bị lỗi nên mình không tài nào up lên được để show lên đây.
@Phuongnn, Virus, Cá Măng: Mình nhất trí hạnh phúc là đem niềm vui đến cho mọi người. Mình cũng như Cá Măng định nói ngay từ đầu nhưng thấy nó "sến sến cả buồng" nên ngượng không tài nào nói được.
Cuộc offline năm nay so với năm 2006 rất vui là thêm rất nhiều thành viên mới, nhưng cũng rất buồn là không có những thành viên cũ năng nổ nhiệt tình và đặc biệt thiếu những thành viên cốt cán như Tykva, Phuongnn, Virus ... hy vọng hè này được hội ngộ.
Có một điều năm nay đến Đầm long, khi vừa xuống xe ô tô một điều làm cho RBD sững lại là quang cảnh Đầm long như vừa sau một trận tàn phá B52. Mặc dù Ban Quản lý có thanh minh: chị ơi đáng lý vé 20.000/ người vào cổng nhưng hiện bọn em chỉ lấy đoàn 10.000/ người vì đang xây dựng nhưng cũng chẳng làm cho mình thấy vui. Chẳng còn đâu những mái nhà sàn gỗ giản dị, mát rượi. Những hàng cau, vạt cỏ xanh mướt năm nào cũng bay mất. Thế vào đó là 2 cái "nhà sàn" bằng xi măng, cốt thép to vật, mái đỏ chót. Bê tông hóa đang tiến dần đến từng cửa rừng, không khí ngột ngạt, đe dọa môi trường sinh thái Đầm long. Sợ đến ngày nào đó những nhà quản lý khu du lịch này họ quay sang kè hồ, đưa những muông thú giả về đây, biến nó thành Đầm sen thứ 2