Nhìn thấy "tát liên hồi" phi công trẻ mà thấy hãi!.
Nhưng dù sao bị tát vẫn hơn không!
Anh Thư viết: Em và bác baodung đến thời điểm này vẫn chỉ dám đăng ký dự bị. Nếu có đi được chắc chỉ 1 người.
Chắc một người đã tốt rồi, hai người đi sẽ tốt hơn. Hy vọng bác Bao Dung cho cậu con trai út của bác cùng đến Đà Nẵng thì tốt biết bao. (Con còn nhỏ đương nhiên phải có mẹ đi cùng rồi.). Bác cần bao nhiêu cây đàn ghi ta tôi cũng đáp ứng được, chúng ta sẽ ra bờ biển cùng hát với sóng biển hiền hòa của bãi biển Mỹ Khê.
Rất mong được gặp lại mọi người.
|